Tự do vượt trên sự thù hằn, loại trừ lẫn nhau
Cv 6,8-10;7,54-60; Mt 10,17-22
Ngày thứ hai trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Thứ Sáu 26/12/2025
Thánh Stêphanô, tử đạo tiên khởi
Đức Giêsu dạy các môn đệ khi bị bắt bớ, tra hỏi, thì đừng lo phải nói gì, nhưng lúc ấy, Thánh Thần sẽ dạy cho biết phải nói gì (x. Mt 10,19). Đó là con người của sự tự do, không bận tâm đến những lý lẽ trần gian, của những thắng thua thấp hèn! Điều này được minh hoạ bởi cuộc tử đạo của ông Stêphanô. Người ta “không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà Thần Khí đã ban cho ông.” (Cv 6,10). Không dừng lại ở lời đối đáp, ông này vượt trên những nhục hình và sự đe doạ của cái chết để hướng lên những thực tại trên cao: “Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa, và thấy Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa.” (Cv 7,55).
Con người sống theo Thánh Thần khiến cho ông trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô nơi lòng tha thứ. Trong khi những người bắt bớ ông thì “giận điên lên và nghiến răng căm thù” (x. Cv 7,54), thì ông chỉ hướng lên cao, hướng về Thiên Chúa và nói lên lời cầu xin ơn tha thứ cho những người làm hại mình (x. Cv 7,59-60). Đó là con người tự do đích thực, tự do sâu xa.
Mỗi người trong chúng ta đều đã từng cảm nhận những tâm tư bất an khi tức giận, ghen ghét, thù hằn. Những tâm tình ấy ràng buộc mình, làm cho chính mình khổ sở, và sự nô lệ những tâm tư ấy lên cao đến độ nhiều khi thấy mình không ổn, muốn thoát ra, mà không được!!! Đó là sự nô lệ nội tâm, sự nô lệ sâu xa kéo cả con người, cả cuộc sống chúng ta xuống!
Hãy để cho Chúa giải thoát chúng ta! Cố gắng cá nhân của con người không thoát ra được, nhưng nếu trao chúng cho Chúa để xin Ngài giải thoát, chúng ta sẽ cảm nhận được sự tự do sâu xa.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn