Những người lữ hành tự do - Thứ Tư 24/12/2025 (Thánh lễ ban đêm)

Những người lữ hành tự do - Thứ Tư 24/12/2025 (Thánh lễ ban đêm)

Những người lữ hành tự do - Thứ Tư 24/12/2025 (Thánh lễ ban đêm)

Những người lữ hành tự do

Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14

Thứ Tư 24/12/2025 (Thánh lễ ban đêm)

Tôi nhìn hình ảnh của thánh gia như đoàn hành hương của tự do. Trước hết họ là những người hành hương của hy vọng. Họ hướng về ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã bắt đầu thực hiện một giai đoạn mới mà họ được mời gọi cộng tác. Nhưng để thực sự là người hành hương hy vọng thì họ cũng phải là những con người thật sự tự do, bởi vì Thiên Chúa của họ hành động thật là tự do. Điều đầu tiên mà họ cảm nhận về vị Thiên Chúa tự do ấy là Ngài đã mời họ -anh Giuse và cô Maria- đón nhận Đấng Cứu Thế trong khi họ có là gì đâu. Họ chỉ là những người nghèo. Tuy dù có chút liên hệ với dòng tộc vua Đavít nhưng tới thời của mình, họ chỉ còn là những người nghèo ở nhà quê.

Tưởng cưu mang Đấng Cứu Thế thì như thế nào, chỉ thấy phải khăn gói về quê để khai sổ kiểm tra dân số, không nhà trọ nào đón nhận và lại sinh con trong một cái hang dùng cho bò lừa trú chân! Những người đến thăm họ đầu tiên cũng là những anh chăn chiên dê ngủ lại ngoài đồng.

Cách chọn lựa con đường cứu độ của Thiên Chúa thật là tự do. Gốc gác dòng vua Đavít của Đấng Cứu Thế không được thể hiện trong thành Đavít là Giêrusalem, nơi ông này đã chọn làm thủ đô cho vương triều, nhưng lại trong làng quê Bêlem nơi Đavít sinh ra! Hình ảnh về Đấng Cứu Thế được loan báo qua tiên tri Isaia cũng không như dân Do Thái trông đợi: chỉ là Người Cố Vấn chứ không phải nhà vua uy quyền thống trị; chỉ là vị Thủ Lãnh hoà bình chứ không phải là tướng lãnh hùng oai; chỉ là Người Cha Muôn Thuở đưa mọi người vào một gia đình rộng lớn chứ không phải vào một đế quốc với quyền thống trị của vua quan! Thiên Chúa thật tự do trong hành động cứu độ của Ngài.

Hãy biết hoán cải, nghĩa là có một tâm hồn, một cách suy nghĩ mở ra cho những con đường mới lạ của Thiên Chúa. Hãy trở thành đoàn người hành hương tự do như là dấu chỉ của những người đang được cứu độ và đi về ơn cứu độ viên mãn.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn