“Ta là bánh hằng sống từ trời xuống.
Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” (Ga 6,51)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
chúng con cảm nghiệm một kinh nghiệm rất sâu xa: đó là tham vọng của chúng con nằm rất sâu trong con người chúng con, đến độ nhiều khi chúng con gọi nó là “bản tính thứ hai” của mình. Những ham hố, tham vọng, những ước muốn chiếm hữu. Chung quy lại: là một tình yêu riêng dành cho chính mình, một cách ích kỷ, và đôi khi xem thường, bất chấp những cảm nhận và hoàn cảnh của những người xung quanh.
Nếu yêu thương là điều rất căn cốt mà Chúa đã dựng nên nơi con người, thì dường như chúng con cũng cảm nghiệm rằng sự ghen ghét cũng ăn rễ rất sâu trong chính chúng con. Khi nhận ra điều đó, chúng con lại có được một ân huệ lớn lao: giờ đây, chúng con được rước Chúa vào lòng mình. Chúa Giêsu, Thiên Chúa, không chỉ ở bên ngoài chúng con, trên bàn thờ để chúng con bái lạy, mà còn là Đấng đến với chúng con, đi vào tận sâu thẳm tâm hồn chúng con.
Vì thế, chúng con xin Chúa đến đó và dần dần chữa lành những khát vọng ích kỷ của chúng con: những ước muốn thể hiện chính mình, những tham vọng muốn chiếm hữu cho riêng mình. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin chữa lành chúng con từ nơi sâu thẳm nhất, để chúng con có thể thưa lên, như lời Chúa nói với mỗi người chúng con hôm nay: “Ơn cứu độ đã đến cho nhà này.” Quả thật, ơn cứu độ đã đến cho chính bản thân chúng con, khi Đấng Cứu Độ đến với chúng con trong Bí tích Thánh Thể và ngự vào tâm hồn chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, là Thiên Chúa của sự quên mình để sống; Chúa đã tự hủy, đã xóa đi vinh quang của Thiên Chúa để đến với chúng con vì lòng yêu thương. Xin cho chúng con biết vui mừng và hạnh phúc vì được đón nhận một Thiên Chúa đã tự hủy như thế để đến với chúng con, hầu chúng con cũng biết sống cho Chúa và cho anh chị em của chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đến và mang ơn cứu độ cho chúng con.