Người tín hữu có nhận ra Thiên Chúa không ? Thứ Ba Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Người tín hữu có nhận ra Thiên Chúa không ? Thứ Ba Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Người tín hữu có nhận ra Thiên Chúa không ? Thứ Ba Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Người tín hữu có nhận ra Thiên Chúa không?

Rm 1,16-25; Lc 11,37-41

Thứ Ba Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên, 14/10/2025

Ông Phaolô viết cho người Roma là những người không thuộc về dân Do Thái và được dân này gọi là “dân ngoại”. Ngài nói rằng dân Do Thái có mạc khải để nhận biết Thiên Chúa, nhưng cả những dân ngoại cũng được ban cho trí khôn để nhận biết Thiên Chúa qua thiên nhiên, vạn vật. Nếu không suy nghĩ, họ có thể trở thành những người suy tôn những hình tượng, thú vật hay thiên nhiên.

Nhưng thử nghĩ về mình, kitô hữu không được “vượt qua”, có nghĩa là không thể không cần đến việc nhận biết Thiên Chúa nơi vạn vật, qua những gì diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Và nơi cuộc sống hàng ngày ấy, họ có rơi vào tình trạng tôn sùng “hình tượng” theo nghĩa nào đó không?

Có đấy! Với kitô hữu, có khi niềm tin chỉ dừng lại ở một số kiến thức giáo lý và bị đóng khung nơi một vài địa điểm nào đó, ví dụ nơi nhà thờ, nhà sinh hoạt giáo xứ hay nơi một vài hoạt động đoàn thể nào đó. Và họ rất hững hờ với việc nhận biết Thiên Chúa nơi khung cảnh gia đình, nơi việc làm quen thuộc, nơi những người quen thuộc. Có khi họ rơi vào thứ sùng bái “hình tượng” khi đề cao quá đáng luật lệ như thể chúng có sức cứu độ -mà chuyện những người Pharisêô bận tâm đến nghi thức tẩy rửa trong bài Tin Mừng hôm nay là ví dụ-, nơi một lối sống mẫu mực như thể mình có thể tự cứu độ. Hoặc đối với họ, tiền bạc, danh dự, quyền lực là điều họ thực sự theo đuổi chứ không phải là Chúa.

Cần thái độ khám phá sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa trong cuộc sống, trong cuộc đời, để bước theo Ngài. Thái độ này giúp tín hữu không dừng lại ở những thứ hời hợt và không có gì vững chắc, nhưng đưa đến niềm tin vào Thiên Chúa là Đấng cứu độ. Đó là cách thức để hoàn thành cuộc đời con người.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn