Nói và làm ! Thứ Tư Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Nói và làm ! Thứ Tư Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Nói và làm ! Thứ Tư Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Nói và làm !

Rm 2,1-11; Lc 11,42-46

Thứ Tư Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên, 15/10/2025

Thánh Têrêsa Avila

Trong thư Roma viết cho các tín hữu gốc dân ngoại, thánh Phaolô cho thấy sự công bằng của Thiên Chúa đối với mọi người, dân Do Thái hay dân ngoài Do Thái. Không ai có thể phủ nhận trách nhiệm trong việc nhận biết Thiên Chúa: người Do Thái thì có mạc khải Cựu Ước, dân ngoại thì có thiên nhiên; tất cả đều bày tỏ cho con người về Thiên Chúa. Ai cũng phải đảm nhận trách nhiệm trước Thiên Chúa và người này không thể lên án người kia.

Về thái độ phê phán người khác, có những thái độ khác nhau:

- Có người, bản thân thì không làm điều tốt, nhưng hay phê phán người khác không làm điều này, điều kia. Những người này cũng hay kết án người khác về điều xấu cách mạnh mẽ trong khi chính họ cũng thế. Nhìn chung, người này không nhận ra sự mâu thuẫn, sự đối nghịch nơi bản thân bởi vì họ không có sự thống nhất nơi chính mình. Họ bị phân mảnh, nên nơi bản thân họ cũng thường có những xung đột; và từ những xung đột nơi bản thân ấy, họ cũng dễ gây xung đột với người khác! Chúng ta nhìn thấy hình ảnh của người thông luật trong Tin Mừng hôm nay ở vào trường hợp này.

-  Người khác thì có làm điều tốt, sống mẫu mực, nhưng hay phê phán cách gay gắt, đòi hỏi rất nhiều nơi người chung quanh.

- Còn hạng người thứ ba, bản thân sống rất tốt, mẫu mực, nhưng lại ôn hoà với giới hạn của tha nhân. Tại sao những người này khác với những người vừa nói trên? Bởi vì người ở dạng thứ ba này thực hiện điều tốt lành và cảm thấy niềm vui của một đời sống như thế. Nên khi họ có nói với người khác điều gì thì chỉ như một người hạnh phúc nên muốn mời gọi người khác cùng vào niềm hạnh phúc ấy. Người ở dạng thứ hai thực hiện điều tốt nhưng như bị áp lực từ bên ngoài, nên cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi khi làm điều tốt! Vì thế mà họ cũng căng thẳng với người khác.

Hãy chiêm ngắm Đức Giêsu Kitô, yêu mến Ngài và muốn sống giống như Ngài. Đó là người hạnh phúc. Thánh nữ Têrêsa Avila yêu mến Chúa Kitô, muốn theo sát Ngài, nên cải tổ nhà dòng để thành viên trở về lối sống ban đầu  nghiêm ngặt hơn. Thánh nữ muốn sống hết mình cho Chúa Kitô.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn