Thanh luyện ý hướng - Thứ Ba Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Thanh luyện ý hướng - Thứ Ba Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Thanh luyện ý hướng - Thứ Ba Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Thanh luyện ý hướng

1Tx 2,1-8; Mt 23,23-26

Thứ Ba Tuần XXI - Mùa Thường Niên, 26/08/2025

Bước vào đời sống đức tin, các tín hữu cần phải thanh luyện thường xuyên ý hướng của đời sống đạo và ý hướng trong các hoạt động của sứ vụ. Là con người lữ hành, các tín hữu dễ bị chen lẫn giữa ý hướng tinh tuyền là vì Chúa, vì Giáo Hội, vì tha nhân với sự vị kỷ quy chiếu về bản thân. Người ta dễ đi đến chỗ tìm kiếm lợi ích cho bản thân và chúng được nguỵ tạo dưới hình thức, dưới chiêu bài đạo đức và chính điều này, không những lừa dối người khác mà còn lừa dối chính bản thân họ nữa. Đến khi đụng chuyện mới lộ ra khuôn mặt ích kỷ, lộ ra cái tôi to đùng của mình!

Người ta có thể tỏ ra gương mẫu trong những hình thức bên ngoài, những việc mà người khác thấy được, nhưng lại bộc lộ sự vị kỷ ở những điều quan trọng hơn, những điều sâu xa hơn.

“Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín...

Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ.” (Mt 23,23. 25).

Nhiều khi chính nơi những hoạt động tông đồ mà người ta có thể khẳng định được vị trí của mình trước mặt người khác, mà người thi hành sứ vụ được vinh vang, là nơi mà họ thể hiện ý muốn cá nhân để buộc người khác theo mình...

Thánh Phaolô lấy Chúa Kitô làm đối tượng duy nhất cho đời sống và hoạt động của ngài, để rồi thanh luyện ý hướng nơi bản thân, thoát khỏi những suy nghĩ trước kia trong đời sống đạo của Do Thái giáo, để sống ngay thẳng, trong sáng trước mặt Thiên Chúa và sống cho các tín hữu.

Ma quỷ và thế gian nhiều khi nằm ngay trong đời sống đạo và trong các hoạt động tông đồ. Sự thanh luyện ý hướng này cần được thực hiện với điểm quy chiếu là lòng yêu mến Chúa Kitô hết mình và để cho mình được tự do trước những thanh luyện mà Thánh Thần thực hiện dọc theo dòng chảy của cuộc sống.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn