Niềm tin và tình yêu không thể tách ra được
1Tx 3,7-13; Mt 24,42-51
Thứ Năm Tuần XXI - Mùa Thường Niên
28/08/2025 thánh Augustinô
Chúng ta trở lại với mối liên kết không thể chia lìa giữa lòng tin và lòng yêu mến. Thánh Phaolô khen ngợi niềm tin mạnh mẽ của các tín hữu Thêxalônica: “Thưa anh em, vì anh em có lòng tin, nên khi nghĩ đến anh em, chúng tôi được an ủi giữa mọi thống khổ gian truân chúng tôi phải chịu.” (1Tx 3,7). Niềm tin của các tín hữu này nổi bật đến độ nhiều giáo đoàn khác cũng biết đến vì lòng tin của họ luôn đi kèm với đức ái dành cho nhau và cho mọi người. Cả hai làm cho thánh Phaolô háo hức muốn trở lại với họ. Niềm tin thực sự thì không bao giờ thiếu đức ái.
Niềm tin vào sự trở lại của Chúa Giêsu ngày cánh chung cũng được chứng thực bằng lòng yêu mến. Chúa Giêsu nói dấu chứng của người đầy tớ sẵn sàng chờ đợi chủ về đó là biết chăm lo cho các bạn của mình. Như vậy, giữa niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô và tình yêu dành cho tha nhân là không thể tách ra được. Như thế cũng có thể nói: yêu thương anh chị em mình là dấu chứng thấy được của niềm tin vô hình. Mức độ của lòng yêu mến dành cho anh chị em mình cũng thể hiện cho thấy mức độ của lòng tin vào Thiên Chúa.
Đừng tự lừa dối chính mình và lừa dối người khác về lòng đạo của mình qua những đóng góp tiền của, những hoạt động tích cực, những kinh hạt nhiều giờ, nếu không thể hiện được lòng yêu mến dành cho tha nhân. Đó phải thực sự là tình yêu mến từ trong lòng chứ không phải là nơi lời nói hay những khoa trương bên ngoài. Tình yêu thật lòng ấy phải thấy được qua sự kiên nhẫn, qua lòng nhân ái và vượt qua được những giới hạn của tha nhân.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn