Thánh Thể: Trở Nên “Huyết Nhục” Với Đấng Mang Thương Tích Vì Yêu - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn - Thứ Bảy tuần XXVII - Thường niên

Thánh Thể: Trở Nên “Huyết Nhục” Với Đấng Mang Thương Tích Vì Yêu - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn - Thứ Bảy tuần XXVII - Thường niên

Thánh Thể: Trở Nên “Huyết Nhục” Với Đấng Mang Thương Tích Vì Yêu - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn - Thứ Bảy tuần XXVII - Thường niên

“Chính Người đã mang lấy các bệnh tật của ta,

đã gánh chịu những đau khổ của ta.” (Mt 8,17)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con cảm tạ Chúa đã đến với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể, để cùng đồng hành với chúng con trong dòng đời.

Khi chủ tế nâng cao Mình Thánh Chúa và tuyên bố: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian”, chúng con nhìn thấy một tấm bánh được bẻ ra, xù xì. Đó chính là hình ảnh của một Thiên Chúa đã hiến thân chính mình để mang lại ơn cứu độ cho nhân loại.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con cảm ơn Chúa đã đến với chúng con, không phải trong hình ảnh của một vị Thiên Chúa hoàn hảo, nhưng là một Thiên Chúa mang thương tích, bước vào đời sống con người và trở nên ơn cứu độ cho chúng con.

Điều ấy nói với chúng con rằng: để đón nhận ơn cứu độ, chúng con cũng được mời gọi hiến tế chính bản thân mình, để có thể cộng tác với Chúa trong việc mang sự sống của Ngài đến cho tha nhân.
Chúng con cũng được mời gọi trở nên những con người “xù xì”, những con người dám chịu sát tế, để có thể chia sẻ tình yêu hiến dâng của Chúa cho những người chung quanh.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Xin cho chúng con biết trở nên những con người mang lấy thương tích khi sống Lời Chúa mỗi ngày.
Sống Lời Chúa luôn đòi hỏi phải trả giá; và chính khi dám trả giá như thế, Lời Chúa mới thực sự trở nên xương thịt của chúng con, để chúng con suy nghĩ như Chúa, yêu mến như Chúa, và sống như Chúa đã sống cho chúng con và cho mọi người.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Xin cho chúng con biết vật lộn với Lời Chúa, biết để cho mình được “sát tế”, biết chấp nhận mang thương tích khi sống Lời Chúa, để Lời Chúa trở thành chính con người của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Mỗi lần chúng con rước Mình Thánh Chúa trong Thánh lễ, chúng con đón nhận một vị Thiên Chúa đã sống trọn vẹn Lời của Ngài, khi hiến dâng mạng sống và chịu mang thương tích vì yêu chúng con.
Xin cho khi đón nhận Chúa, chúng con cũng trở nên những con người dám mang thương tích khi sống Lời Chúa và khi sống cho anh chị em mình.