“Người đã yêu thương họ đến cùng.” (Ga 13,1)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con cảm tạ Chúa vì đã đến với chúng con, trong một tư thế hết sức giản dị và khiêm tốn, để chúng con có thể sống với Chúa trong một tương quan đầy bình an.
Chúng con không sợ hãi Chúa, vì chúng con biết Chúa đang hiện diện trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người chúng con.
Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì sáng kiến tình yêu của Chúa, một sáng kiến thật độc đáo: Chúa đã trở nên tấm bánh và chén rượu, để đến với chúng con, để nên một với chúng con.
Chúng con cảm ơn Chúa vì mỗi ngày Chúa vẫn đến với chúng con trong sự khiêm tốn thẳm sâu. Chính nhờ sự hiện diện hằng ngày ấy, chúng con hiểu được rằng Chúa là một Thiên Chúa kiên nhẫn với con người tội lỗi, dù chúng con yếu đuối, sa ngã hết lần này đến lần khác.
Thế nhưng Chúa không bao giờ tự ái, trái lại, Chúa luôn tha thứ, tha thứ hết ngày này sang ngày khác trong sự hiền lành, khiêm nhường và kiên nhẫn vô biên.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã chết trên thập giá.
Nơi thập giá, Chúa đã lột bỏ tất cả vinh quang của Thiên Chúa để diễn tả tình yêu đến tận cùng.
Chúa không giữ lại điều gì cho riêng mình.
Nếu Chúa chỉ nói về tình yêu hay sự tha thứ, có lẽ chúng con sẽ chỉ nghe như một lý thuyết trừu tượng.
Nhưng Chúa đã thực sự sống điều ấy: Chúa đã trút bỏ tất cả và đã chết vì chúng con, để chúng con hiểu rằng Thiên Chúa yêu thương chúng con thật sự, và yêu thương đến cùng, trong lòng kiên nhẫn vô bờ với những con người vẫn mãi yếu đuối trên hành trình dương thế.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vô vàn vì tất cả những gì Chúa đang thực hiện cho chúng con.
Chính vì thế, chúng con được mời gọi thay đổi chính mình, lột bỏ những tự ái hão huyền, những tự phụ vô căn cứ, để biết hạ mình thật sự.
Chỉ khi biết hạ mình, chúng con mới hiểu được tình yêu khi Chúa từ bỏ mọi vinh quang của Thiên Chúa để đến với chúng con.
Xin giúp chúng con, khi cảm thấy nhục nhã hay tổn thương trong tương quan với nhau, biết nhớ đến Chúa, Đấng đã chịu nhục nhã hơn gấp bội khi đến với chúng con, khi đón nhận và kiên nhẫn với chúng con.
Xin dạy chúng con biết từ bỏ danh dự hão, tự ái vô ích, để biết trân quý tình yêu và sự hiệp thông với nhau.
Xin giúp chúng con biết bỏ đi tính nóng nảy, sĩ diện, và thói bảo vệ cái “tôi” của mình những điều có thể gây đổ vỡ trong các mối tương quan hằng ngày.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Giờ đây, khi rước Chúa vào lòng, chúng con chỉ hiểu được một phần nhỏ tình yêu của Chúa thôi, nhưng chúng con vẫn cảm nhận đó là một mầu nhiệm kỳ diệu, vượt quá mọi hiểu biết của con người.
Xin cho mỗi lần chúng con rước Chúa, chúng con biết suy niệm về cách Chúa yêu thương chúng con, để từng ngày, từng ngày chúng con biết lột bỏ chính mình, từ bỏ bản thân cho đến tận cùng, hầu hiểu được tình yêu đích thực của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu đến cùng mà Chúa đã dành cho chúng con.
Xin cho chúng con cũng biết bước vào hành trình tình yêu ấy, để chúng con cảm nghiệm được tình yêu lớn lao của Chúa, tình yêu không bao giờ đổi thay.