Không hiểu được đâu !
Gn 4,1-11; Lc 11,1-4
Thứ Tư Tuần XXVII - Mùa Thường Niên, 08/10/2025
Nhân vật được mô tả trong sách Giona cho thấy ông không hiểu được Thiên Chúa và phản ứng khi Ngài tha thứ cho dân thành Ninivê sám hối. Không hiểu không phải là không có kiến thức, bởi vì ông nói: “con biết rằng Ngài là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm giận, giàu tình thương, và hối tiếc vì đã giáng hoạ” (Gn 4,2). Điều ông không hiểu là tấm lòng của Thiên Chúa, không hiểu tại sao Thiên Chúa lại có thể tha cho một dân tộc đã từng gây bao tội ác với dân của Ngài! Đó là lời than trách (!), lời phản kháng, chứ không phải là một câu hỏi (?).
Thiên Chúa có giải thích bằng lý lẽ thì ông cũng không hiểu được, nên Ngài làm một hành động. Ngài cho cây thầu dầu mọc lên trong một đêm để che cho ông cái nắng giữa trưa, làm ông vui thích quá! Ngay sau đó, Chúa lại làm cho cây chết khiến ông bực mình quá đỗi. Bấy giờ Chúa mới giải thích: cây thầu dầu ông không tốn công gì mà còn tiếc, thì làm sao Thiên Chúa có thể không thương xót dân của cả một thành phố rộng lớn như Ninivê, trong đó có biết bao trẻ nhỏ nữa?!
Thế giới hôm nay cho thấy rõ: người ta có nhiều kiến thức lắm, nhiều phát minh lắm, nhưng người ta đánh mất con tim dành cho nhau (x. Phanxicô, Ngài yêu thương chúng ta [Delixit Nos ], 22). Trong các cuộc chiến hiện nay, người ta nhân danh điều gì để giết chết hàng loạt dân lành?! Không thể hiểu được! Rồi ngay trong cuộc sống của mỗi người chúng ta cũng thế. Bao nhiêu lý lẽ được đưa ra để dẫn đến những căng thẳng, những đổ vỡ trong các gia đình, trong các cộng đoàn tu trì! Vậy thì gia đình, cộng đoàn còn có ý nghĩa gì với họ không? Lập gia đình làm gì, đi tu làm gì, để rồi “nổi đoá”, tấn công, lên án, loại trừ nhau với những lý lẽ của cái đầu?!
Người ta chỉ có thể thực sự hiểu được Thiên Chúa và hiểu được nhau khi thực sự đi vào và cảm nhận được Thiên Chúa là Cha và chúng ta là anh chị em con cùng một cha. Chỉ với lý lẽ của con tim ấy, con người mới thay đổi được cuộc đời mình và cuộc sống với người chung quanh. Lời kinh Lạy Cha thực sự có ý nghĩa cho cuộc đời của từng người và cho cuộc sống chung với nhau. Hãy đọc lời kinh này hàng ngày và đọc với ý thức sâu xa. Khi các môn đệ xin Đức Giêsu dạy cho cầu nguyện, thì Ngài dạy họ lời kinh này. Như thế, chỉ có cầu nguyện đích thực khi người ta đi vào hành trình sống tình cha và tình huynh đệ này.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn