Thánh Thể: Thiên Chúa ở giữa những tâm hồn biết đón nhận nhau - Chúa Nhật tuần IV - mùa Vọng

Thánh Thể: Thiên Chúa ở giữa những tâm hồn biết đón nhận nhau - Chúa Nhật tuần IV - mùa Vọng

Thánh Thể: Thiên Chúa ở giữa những tâm hồn biết đón nhận nhau - Chúa Nhật tuần IV - mùa Vọng

“Vì ở đâu có hai hay ba người họp lại nhân danh Thầy,

thì có Thầy ở đấy, giữa họ.” (Mt 18,20)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
chúng con cảm ơn Chúa đã đến với chúng con. Nhờ đó, chúng con mới biết được Thánh Thể là chính Chúa. Đôi khi chúng con nghĩ rằng ở với chúng con chắc Chúa cũng không đến nỗi phải khổ lắm, dù rằng chúng con có tội lỗi, có khuyết điểm. Nhưng xem ra, nói một cách khác, hình như Chúa lại không thích ở với chúng con hay sao đó.

Dù chúng con có giới hạn, có lỗi lầm, nhưng điều này chúng con thấy được khi Chúa sống trong cuộc đời dương thế: Chúa đã đến với những người bị loại trừ, những người tội lỗi, những người thu thuế, những cô gái điếm. Và xem ra, con tưởng tượng thấy khuôn mặt của Chúa ở giữa những người này thì tươi hơn, vui hơn; Chúa cười đùa với họ được. Còn khi mỗi lần Chúa gặp những người được gọi là hoàn thiện như các ông Pharisêu, các luật sĩ, thì xem ra gương mặt của Chúa có vẻ căng thẳng hơn.

Cho nên, chúng con cũng hiểu rằng hình như Chúa thích ở với chúng con, những người giới hạn, những người thiếu sót, những người dù là tội lỗi đi chăng nữa. Chúa thương chúng con, Chúa muốn ở với chúng con không phải vì chúng con hay, chúng con giỏi, nhưng vì lòng nhân từ của Chúa. Chúa yêu thương chúng con, Chúa nhìn thấy chúng con, Chúa muốn ở với chúng con để yêu thương và dẫn dắt chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
chúng con cảm ơn Chúa vì tình yêu đó của một vị Thiên Chúa cao cả, một vị Thiên Chúa hoàn hảo, nhưng Ngài đã thể hiện sự hoàn hảo ấy bằng cách đến với những người giới hạn và yếu đuối.

Lạy Chúa, chúng con cũng không hiểu tại sao Chúa lại chọn một đường lối kỳ lạ như vậy, nhưng Chúa là như thế đó. Con cảm ơn Chúa vì điều đó. Xin cho chúng con có một cách suy nghĩ, một cách tính toán khác với con người tự nhiên, để chúng con giống Chúa hơn. Chúng con thường suy nghĩ theo con người tự nhiên, nên hình như chúng con thích những người hoàn thiện hơn, những người tốt lành, những người mang lại nhiều lợi ích cho chúng con. Còn những người có vẻ khác tính, những người mà chúng con cảm thấy không vui khi ở với họ, những người không có ích lợi cho chúng con, thì hình như chúng con cũng né tránh.

Lạy Chúa, hình như giữa chúng con và Chúa khác nhau quá, khác nhau từ cách suy nghĩ cho đến những chọn lựa. Xin cho chúng con, mỗi lần đón nhận Chúa nơi Bí tích Thánh Thể, thì lại một lần nữa cảm nhận được một vị Thiên Chúa của lòng nhân ái, cảm thấy niềm vui và hạnh phúc khi ở cùng chúng con, những con người giới hạn, những con người khuyết điểm, những con người còn nhiều điều phải sửa chữa mỗi ngày.

Xin cho chúng con cũng có lòng nhân ái hơn, để chúng con trở nên giống Chúa, để chúng con có thể đón nhận anh chị em trong những giới hạn của họ. Và chính chúng con cũng là những con người giới hạn. Khi chúng con cộng tác với những con người khác trong những giới hạn của họ, khi cùng nhau đi, cùng nhau hiệp hành như vậy, thì chính Thiên Chúa ở giữa chúng con và Thiên Chúa hoạt động nơi chúng con cho công trình cứu độ của Ngài.