Thánh Thể: Hiệp Nhất Trong Chúa Giêsu Thánh Thể - Lm. Giuse Nguyễn Trọng

Thánh Thể: Hiệp Nhất Trong Chúa Giêsu Thánh Thể - Lm. Giuse Nguyễn Trọng

Thánh Thể: Hiệp Nhất Trong Chúa Giêsu Thánh Thể - Lm. Giuse Nguyễn Trọng

“Xin cho tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha,

để họ cũng ở trong chúng ta, hầu thế gian tin rằng Cha đã sai Con” (Ga 17,21)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã đến với tâm hồn chúng con, và Chúa đến không chỉ với từng người một cách cá nhân, mà còn để quy tụ tất cả chúng con trong Chúa.

Lạy Chúa, chúng con biết ơn Chúa, nhưng trong lòng vẫn thấy áy náy, bứt rứt, vì trong khi Chúa quy tụ chúng con để trở nên một trong Chúa, thì chúng con lại cự nự, chia rẽ nhau, bởi mỗi người cứ muốn sống theo ý riêng mình.

Nỗi đau của Chúa là ở chỗ: Chúa muốn chúng con NÊN MỘT, còn chúng con thì lại không chấp nhận nhau. Điều ấy cho thấy rằng dường như tình yêu của Chúa chưa đủ lớn đối với chúng con, hay đúng hơn, chúng con chưa cảm nghiệm đủ sâu độ lớn của tình yêu Chúa trong lòng mình.

Chúng con chưa cảm nhận được tình yêu sống động của Chúa, nên tình yêu ấy chưa đủ sức giúp chúng con vượt qua cái tôi ích kỷ để có thể đón nhận anh chị em mình trong chính những giới hạn của họ. Vì cảm nhận tình yêu của Chúa quá ít, nên chúng con không thắng nổi chính mình, và vẫn tiếp tục gây ra những đổ vỡ, rạn nứt giữa nhau.

Mỗi lần chúng con rước lễ, là mỗi lần chúng con đọc lại lời của Giáo Hội: “Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa” - chúng con cầu xin cho sự hiệp nhất nên một. Và chúng con nhận ra rằng, tội của mình là đã không đón nhận người khác, bởi cái tôi của con quá lớn.

Lạy Chúa, xin gia tăng nơi chúng con sự sống động của tình yêu Chúa, để chính kinh nghiệm đó giúp chúng con nhận ra tình yêu Chúa quá lớn lao. Nhờ đó, chúng con có thể bỏ qua ý riêng, vượt lên trên chính mình để đón nhận anh chị em với tất cả những khác biệt của họ.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Xin hãy khơi dậy trong lòng chúng con một tình yêu mến Chúa chân thành. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu Chúa qua từng biến cố, từng sự việc xảy ra trong cuộc sống hằng ngày, để chúng con tin thật rằng: Chúa yêu chúng con — yêu rất nhiều. Từ đó, lòng chúng con được mở rộng để đón nhận những người xung quanh.

Lạy Chúa, xin cho chúng con mỗi lần tham dự Thánh lễ, biết thành tâm sám hối vì đã xúc phạm đến Chúa qua những lần cư xử thiếu yêu thương với nhau. Xin cho mỗi lần chúng con rước Chúa, Ngài hàn gắn lại những đổ vỡ trong tương quan giữa chúng con với tha nhân. Chính điều đó là sự sống đời đời mà Chúa mời gọi chúng con bước vào.

Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm thấy hạnh phúc vì được Chúa đến, được Chúa quy tụ nên một trong tình yêu. Xin cho chúng con cảm nếm được niềm vui thật khi được sống chung với những người xung quanh. Amen