Thánh Thể: Đỉnh Cao Của Sự Tự Hạ- Thứ Bảy Tuần XVI - Mùa Thường Niên, 25/07/2026, Thánh Giacôbê tông đồ

Thánh Thể: Đỉnh Cao Của Sự Tự Hạ- Thứ Bảy Tuần XVI - Mùa Thường Niên, 25/07/2026, Thánh Giacôbê tông đồ

Thánh Thể: Đỉnh Cao Của Sự Tự Hạ- Thứ Bảy Tuần XVI - Mùa Thường Niên, 25/07/2026, Thánh Giacôbê tông đồ

"Con Người đến không phải để được người ta phục vụ,

nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người." (Mc 10, 45)

Lạy Chúa Giêsu,

Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã đến với chúng con qua Bí tích Thánh Thể. Mỗi lần đón nhận Chúa nơi Bí tích Thánh Thể, chúng con được đón nhận chính một Thiên Chúa đã sẵn sàng hiến thân vì chúng con, đã chịu chết vì chúng con. Thế nhưng, càng chiêm ngắm tình yêu ấy, chúng con lại càng thấy mình thật hèn hạ.

Chúa cao cả biết bao, vậy mà Chúa đã tự hạ mình xuống, trở nên thấp hèn vì chúng con, hiến dâng chính mạng sống mình để cứu độ chúng con. Còn chúng con, vốn yếu đuối và hèn mọn, lại cứ mãi đi tìm kiếm chính mình trong cuộc sống. Dường như trong mọi bận tâm, từ lời nói, cách ứng xử cho đến những chọn lựa hằng ngày, cái tôi của chúng con quá lớn, lớn đến nỗi nhiều khi còn lấn át cả Chúa.

Chúng con chỉ chọn Chúa khi Chúa làm hài lòng chúng con. Và trong tương quan với người khác cũng vậy, chúng con thường chọn mình trước. Chính vì thế mà biết bao đổ vỡ, chia rẽ và tổn thương đã nảy sinh trong các mối tương quan.

Lạy Chúa, khi nhìn vào chính mình như thế, chúng con mới thấy mình thật hèn hạ. Chúa là Đấng cao cả vô cùng, nhưng chỉ nghĩ đến chúng con, sống cho chúng con và chết vì chúng con. Còn chúng con lại chỉ biết nghĩ đến bản thân mình.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Thực sự chúng con không xứng đáng được đón rước Chúa, một Thiên Chúa đầy yêu thương và khiêm hạ như vậy, trong khi chúng con vẫn còn ích kỷ và chỉ biết sống cho mình.

Xin Chúa cho chúng con ý thức sâu sắc hơn về sự yếu đuối, kém cỏi và hèn hạ của bản thân; cho chúng con nhận ra rằng nhiều khi chúng con chỉ thấy có mình. Mỗi khi bị xúc phạm, chúng con dễ nổi giận; trong mọi sự, chúng con chỉ tìm kiếm điều gì có lợi, có lợi ích và đem lại sự thoải mái cho bản thân.

Xin Chúa tha thứ cho chúng con.

Xin cho mỗi lần chúng con được rước Chúa nơi Bí tích Thánh Thể, được đón nhận một Thiên Chúa đã hiến thân vì chúng con, thì cũng là mỗi lần Chúa giúp chúng con biết ra khỏi chính mình hơn một chút: biết hướng về Chúa để cảm tạ và yêu mến Chúa nhiều hơn; biết dấn thân cho Chúa; biết hướng về anh chị em để bớt tìm kiếm lợi ích và sự thoải mái cho bản thân, nhưng biết sống quảng đại và yêu thương anh chị em nhiều hơn.

Ước gì mỗi lần chúng con thực sự có kinh nghiệm đón nhận Chúa, một Thiên Chúa đã hiến thân vì chúng con, thì mỗi ngày chúng con lại được Chúa biến đổi hơn, biết ra khỏi chính mình để sống cho Chúa và cho anh chị em. Amen.