Tha thứ mang lại sự sống - Chúa Nhật Tuần V - Mùa Chay

Tha thứ mang lại sự sống - Chúa Nhật Tuần V - Mùa Chay

Tha thứ mang lại sự sống - Chúa Nhật Tuần V - Mùa Chay

Tha thứ mang lại sự sống

Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45

Chúa Nhật Tuần V - Mùa Chay, 22/03/2026

Trình thuật Đức Giêsu làm cho ông Ladarô sống lại làm người ta chú ý đến câu nói được nói hai lần do hai chị em của người chết, cô Matta và cô Maria: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết” (Ga 11,21 và 32). Khi họ cho người đi báo tin cho Đức Giêsu về tình hình bệnh nặng của ông Ladarô, thì họ biết Đức Giêsu không ở xa đấy, không đầy 3 cây số (x. Ga 11,18). Thế mà khi Đức Giêsu đến nơi thì ông này đã chết 4 ngày rồi! Có lẽ oán trách thì không dám, nhưng hai chị em này cũng cảm thấy đau lòng, nên câu nói đầu tiên vừa gặp mặt Đức Giêsu của hai chị em này đều là: nếu Thầy ở đây thì em của họ đã không chết!

Tác giả của trình thuật nói tới nói lui cho thấy Đức Giêsu thương mến ông Ladarô và hai chị ông lắm, nhưng Ngài cố tình để ông này chết và chết thối ra, để tỏ vinh quang của Con Thiên Chúa. Đức Giêsu nói rõ bệnh này không đến nỗi chết và Ngài cố tình chần chừ 2 ngày sau mới về Bêtania. Mà chỉ có ba cây số sao đi đến 2 ngày mới đến nơi, chắc là còn ghé đây ghé kia chăng?! Nhưng sau cùng, trước khi làm cho ông Ladarô sống, Đức Giêsu mới cầu nguyện lớn tiếng để cho mọi người tin rằng Ngài là người được Chúa Cha sai đến, Ngài là sự sống và sự sống lại cho những ai tin Ngài  (x. 11,42).

Nhiều khi người ta không hiểu về nhau lắm, dù sống với nhau hàng ngày! Vì thế, khoan kết án đã, nhưng hãy nghe để hiểu nhau. Việc Đức Chúa làm cho dân Do Thái được phục hồi sau cuộc lưu đày qua hình ảnh Ngài mở huyệt và làm phục hồi những bộ xương khô, như được diễn tả bởi Êdêkien, được dân hiểu là Thiên Chúa đã tha thứ cho họ.

Tha thứ mang lại sự sống. Không được tha thứ, người mắc lỗi ở trong tình trạng sống dở, chết dở, vô cùng nặng nề! Hơn nữa, người tha thứ cũng cảm thấy thanh thản bình an khi tha thứ cho người khác. Tha thứ mang lại sự sống cho người đang sống.

Tạ ơn Chúa vì Ngài là Thiên Chúa giàu lòng thương xót và luôn tha thứ để chúng con được sống. Xin cho chúng con cũng biết sống một cuộc sống phong phú, sinh động khi biết cảm thông và tha thứ cho nhau.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn