Ở lại trong sự dang dở !
Gr 11,18-20; Ga 7,40-53
Thứ Bảy Tuần IV - Mùa Chay, 21/03/2026
Lời tiên tri của ông cụ Simêon được thể hiện trong đoạn Tin Mừng hôm nay: người ta có những ý khác nhau về Đức Giêsu, có những người nhận thấy nơi Ngài như là người của Thiên Chúa, nhưng cũng có những người thấy Ngài như người tội lỗi vì vi phạm Lề Luật, vi phạm luật sabát. Bên nào cũng có lý của mình, có những những trích dẫn từ Lề Luật, từ Thánh Kinh.
Câu kết của trích đoạn hôm nay là: “Sau đó, ai nấy trở về nhà mình” (Ga 7,53). Các nhà chú giải Thánh Kinh cho biết từ câu Ga 7,53 đến 8,11 với câu chuyện người phụ nữ ngoại tình, không có trong nhiều thủ bản cổ, nhiều bản dịch cổ nhất và nhiều tác phẩm của các giáo phụ, nên có lẽ lúc nào đó đoạn này đã được đưa vào đây. Vì thế có sự phân chia phần này khác nhau: có khi để những câu này chung với nhau, còn phụng vụ thì đặt câu 7,53 như câu kết của phần phía trên với những tranh luận giữa các ý kiến. Như trích dẫn của phụng vụ, Ga 7,53 là câu kết, thì lại mang ý nghĩa khá hay: người ta không đồng ý với nhau và ai về nhà nấy, có nghĩa là người ta để lại trong tình trạng còn khác biệt.
Sự dang dở của các tranh luận và cả dang dở của cuộc sống nữa khiến cho nhiều người không thích, muốn giải quyết rõ ràng, dứt điểm. Trong đời sống chung cũng thế, nhiều phen người ta muốn làm rõ trắng đen, ai đúng ai sai. Người ta muốn “xử lý” việc này việc kia! Nhưng Thượng Hội Đồng 16 vừa rồi chọn giải pháp khác: họ kết thúc bằng cách đưa ra những đồng thuận để cùng nhau thực hiện, đồng thời cũng nêu lên thẳng thắn những khác biệt, nhìn nhận chưa giải quyết được và hướng về việc trao đổi trong tương lai.
Có lẽ nhiều vấn đề không nên “dứt điểm” khi chưa tới lúc của nó, bởi vì người ta sẽ giải quyết bằng một hình thức bạo lực nào đó, bằng sự loại trừ! Nhiều khi phải nhìn nhận cuộc sống có những điều khác biệt, cần đón nhận sự dang dở, vì cuộc sống vốn dang dở mà, có ai giải quyết hết mọi thứ trong cuộc đời mình được đâu. Cần để chỗ cho người sau nữa. Có những khi vì muốn giải quyết dứt điểm mà thế hệ sau phải khắc phục hậu quả!
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn