Dấu chỉ đưa về Chúa Giêsu Kitô
Is 65,17-21; Ga 9,1-41
Thứ Hai Tuần IV - Mùa Chay, 16/03/2026
Đức Giêsu thường “bỏ trốn” sau khi làm phép lạ, bởi vì Ngài không muốn người ta dừng lại ở phép lạ (miracle). Tác giả Tin Mừng thứ tư biết điều đó, nên khi viết Tin Mừng, ông dùng từ “dấu lạ” (sign/ signe). Tin Mừng này luôn khởi đầu cho trình bày về một niềm tin nào đó vào Đức Giêsu bằng với một câu chuyện hay một phép lạ để minh hoạ, ví dụ câu chuyện người phụ nữ Samari xin nước uống đưa tới niềm tin Đức Giêsu là nước hằng sống, chuyện Đức Giêsu chữa cho người mù bẩm sinh đưa tới niềm tin Đức Giêsu là ánh sáng trần gian, phép lạ hoá bánh ra nhiều đưa tới niềm tin Đức Giêsu là bánh hằng sống, phép lạ làm cho Ladarô sống lại đưa tới niềm tin Đức Giêsu là sự sống... Với dụng ý đó, tác giả không dùng từ “phép lạ”, nhưng dùng từ “dấu lạ”, vì phép lạ thì dừng lại ở nhu cầu của người được thụ hưởng, nhưng dấu lạ thì đưa tới niềm tin vào Đức Giêsu, niềm tin Ngài là Đức Kitô.
Đoạn trích Tin Mừng Gioan hôm nay xoay tới xoay lui về niềm tin vào Đức Giêsu. Khởi đầu bằng khẳng định của Đức Giêsu là những người đồng hương Nadarét không tin Ngài. Khi nói dân Galilê kéo đến với Ngài, thì họ cũng là một dạng đồng hương, vì Nadarét thuộc miền Galilê, thì Đức Giêsu cũng nói họ chỉ đến vì hiếu kỳ, vì phép lạ Ngài làm ở Giêrusalem trước đó, chứ không phải vì tin Ngài là Đức Kitô. Khi ông sĩ quan đến xin phép lạ chữa cho con trai sắp chết, thì ông cũng chỉ dừng lại ở nhu cầu của ông. Đức Giêsu nói rõ ý đó của ông, nhưng ông chỉ bận tâm nhu cầu của mình và xin Ngài đi nhanh cho, kẻo con ông chết mất! Nhưng rồi câu chuyện xoay chuyển. Sau đó ông xác minh lại và ông cùng với gia đình cùng tin vào Đức Giêsu. Đó chính là điều mà Đức Giêsu muốn, và đó là dấu lạ đưa đến niềm tin vào Đức Giêsu chứ không dừng lại ở phép lạ.
Những trình bày ở trên, tưởng chừng chỉ dừng lại ở kiến thức Thánh Kinh, nhưng không phải, đó là điều liên hệ đến đời sống đức tin của kitô hữu mọi thời. Các tín hữu cứ luôn bận tâm tìm kiếm phép lạ, tức là chỉ lưu tâm đến nhu cầu của mình. Nên khi xin không được như ý thì họ trở nên nguội lạnh hay bỏ đạo! Và nếu đời sống kitô hữu có đức tin thì nhận ra trong cuộc sống có rất nhiều dấu chỉ, dấu lạ (sign) đưa họ đến đức tin vào Thiên Chúa, vào Chúa Giêsu Kitô. Họ sẽ ngạc nhiên về hoạt động của Chúa nơi cuộc sống của mình, nơi người chung quanh, và họ có rất nhiều thúc đẩy để hoán cải, và đó là sự hoán cải thường xuyên, vì dấu lạ đầy rẫy trong cuộc sống.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn