Tha thứ cứu sống & làm cho sống phong phú - Thứ Hai Tuần V - Mùa Chay

Tha thứ cứu sống & làm cho sống phong phú - Thứ Hai Tuần V - Mùa Chay

Tha thứ cứu sống & làm cho sống phong phú - Thứ Hai Tuần V - Mùa Chay

Tha thứ cứu sống & làm cho sống phong phú

Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Ga 8,1-11

Thứ Hai Tuần V - Mùa Chay, 23/03/2026

Hôm nay, phụng vụ cho nghe hai câu chuyện về hai người phụ nữ liên quan đến việc ngoại tình. Bà Susanna trong sạch nhưng bị hai quan án dê cụ tố cáo gian, nên su‎ýt bị ném đá. Còn người phụ nữ vô danh trong Tin Mừng thì bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình, cũng suýt bị ném đá chết. Cả hai đều ở trong tình trạng đối diện với cái chết trước mắt.

Nhưng sự minh oan, sự tha thứ mang lại sự sống và là sự sống phong phú hơn nhiều. Khi người ta biết nghe và suy xét, thì bà Susanna trước đó mất hết thanh danh và đối diện với án tử, đã được cứu sống và thanh danh được phục hồi cách ngoạn mục, trở thành mẫu gương về đời sống thanh sạch, trở thành tiêu biểu cho việc Thiên Chúa cứu thoát và minh oan cho người ngay chính. Còn người phụ nữ trong Tin Mừng thì đã phạm tội thật, nhưng khi được cứu thoát đầy kịch tính bởi Đức Giêsu, bà đã được sống và có kinh nghiệm sâu sắc về hạnh phúc của người được tha thứ. Cuộc sống của bà sau đó được đổi mới hoàn toàn và đầy phong phú. Truyền thuyết cho rằng bà vào nhóm những người phụ nữ đi theo phục vụ cho Đức Giêsu và các môn đệ của Ngài, trở thành người phục vụ Nước Trời một cách nào đó.

Ơn tha thứ thật sự mang lại sự phong phú cho đời sống. Người tưởng mình tốt lành và không bao giờ sai lỗi, thì không cảm nghiệm được ơn tha thứ của phận người đầy giới hạn mà họ cũng là thành phần trong đó! Còn người được tha thứ mà biết nghiền ngẫm sự tha thứ từ Thiên Chúa và tha nhân, thì họ sẽ cảm nhận cách sâu xa về cuộc sống, cảm nhận được tình người sâu đậm và làm cho cuộc đời họ sau đó có những bước thay đổi và dấn thân tuyệt vời.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn