Sinh ra bởi trên cao khi sống thực tại nhân trần - Thứ Ba Tuần II - Mùa Phục Sinh

Sinh ra bởi trên cao khi sống thực tại nhân trần - Thứ Ba Tuần II - Mùa Phục Sinh

Sinh ra bởi trên cao khi sống thực tại nhân trần - Thứ Ba Tuần II - Mùa Phục Sinh

Sinh ra bởi trên cao khi sống thực tại nhân trần

Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15

Thứ Ba Tuần II - Mùa Phục Sinh, 14/04/2026

Ông Nicôđêmô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi đối thoại với Đức Giêsu. Ông cụ đã nhiều tuổi, kiến thức nhiều, có uy tín trong hàng lãnh đạo, nhưng ông vẫn mở ra cho những điều mới lạ và không thể phủ nhận nơi Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy.” (Ga 3,2). Nhưng ông vẫn không thể hiểu được: “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?” (Ga 3,4). Đức Giêsu cho thấy người sinh ra bởi Thánh Thần, sinh ra bởi trên cao thì mới có thể hiểu được tư tưởng của Thiên Chúa nơi con đường thập giá của Đức Giêsu. Không phải là một Đấng Messia trần thế như người ta vẫn chờ đợi! Khi nói điều ấy, Đức Giêsu khẳng định Ngài là Đấng từ trời đến, nói cho con người hiểu về những sự trên trời. Vậy là điều trên trời lại cũng chính là thực tại của con người, đó là một tình yêu sẵn sàng chết vì những người mà mình yêu mến! Không phải là thống trị trên người khác, nhưng là hạ mình xuống để sống và chết cho người khác.

“Ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (Ga 3,15). Ai tin vào Đức Giêsu và đi theo con đường của Ngài thì mới đến được sự sống. Đi vào cái chết mà Đức Giêsu gọi là được sống! Chỉ có ai sinh bởi Thánh Thần, bởi trên cao mới hiểu được điều này!

Ở lại trong tư duy của con người, quá bận tâm đến chính mình, con người mãi vẫn không hiểu được điều này!!! Khi không trải nghiệm được sự nghịch lý của Tin Mừng này, người ta không thể hiểu được bằng lý lẽ! Trải nghiệm thì mới hiểu, và càng trải nghiệm thì càng hiểu sâu xa hơn sự sống thần linh là như thế nào, mang lại sự sống như thế nào, cảm nhận được hạnh phúc thần linh là như thế nào khi “làm cho mình trở nên trống” (kenosis) vì yêu mến Thiên Chúa và tha nhân.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn