Cộng đoàn giới hạn nhưng biết mở ra - Ngày thứ sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Cộng đoàn giới hạn nhưng biết mở ra - Ngày thứ sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Cộng đoàn giới hạn nhưng biết mở ra - Ngày thứ sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Cộng đoàn giới hạn nhưng biết mở ra

Cv 4,1-12; Ga 21,1-14

Ngày thứ sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

10/04/2026

Quan sát bản văn, người ta nhận ra rằng những người tra vấn các tông đồ khi họ rao giảng về Đức Giêsu phục sinh không có thành phần Pharisêô, bởi vì nhóm này tin vào sự sống lại, còn các thủ lãnh Do Thái, kỳ mục, kinh sư, thượng tế thì không tin, nên họ bắt bẻ về giáo lý của các tông đồ. Người ta bị giới hạn, không đón nhận được những điều quá hiểu biết của mình, dù những điều mới lạ ấy quá rõ ràng! Người ta dễ dừng lại ở quan điểm, lập trường của mình và cho rằng những người chủ trương khác đều sai lầm và không đáng quan tâm.

Thời Trung Cổ, Kitô Giáo cũng thường coi những niềm tin khác là tà ma, là tà giáo, là lạc giáo, là ly giáo... để giúp tín hữu của mình trung thành với niềm tin. Và điều ấy đã sinh ra biết bao cuộc chiến, gây ra mâu thuẫn giữa tín hữu của các niềm tin khác nhau. Ngày nay, Giáo Hội ý thức hơn về điều này và mời gọi tín hữu của mình cũng như tín hữu của các niềm tin khác hãy tôn trọng niềm tin của nhau và cộng tác với nhau trong những thiện ích chung. Giáo Hội cũng mời gọi chính quyền các nước tôn trọng niềm tin tôn giáo của người dân, để đừng gây ra những thù nghịch trong dân tộc của mình!

Tuy dù là những người chuyên môn của nghề chài lưới, nhưng các tông đồ đã nghe lời một người lạ đứng bên bờ hồ, và họ đã ngạc nhiên vì mẻ cá ấy. Khi Đức Giêsu còn sinh thời, có lần họ cũng nghe Đức Giêsu, một người thợ mộc, để thả lưới, và cũng đã từng có một mẻ cá lớn.

Cộng đoàn phục sinh phải là cộng đoàn biết mở ra cho những điều mình chưa biết, cho những bổ túc đến từ bên ngoài. Thánh Thần đi những con đường mà các tín hữu không biết. Ngài không bị ràng buộc bởi những ranh giới mà con người tự đặt ra cho nhau. Ngài làm những điều mà họ không thể tưởng tượng được. Biết mở ra và đón nhận, tín hữu sẽ ngạc nhiên về Thiên Chúa. Còn ngược lại, ở lại trong sự cứng lòng, thì như một lần Tin Mừng đã viết là: Đức Giêsu ngạc nhiên về sự cứng lòng của dân, dù họ thấy những việc tỏ tường!

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn