“Ai ăn thịt và uống máu tôi thì có sự sống đời đời…
vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.” (Ga 6,54-55)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con cảm ơn Chúa, vì Chúa đã đến với chúng con trong Bí tích Thánh Thể. Chúng con thường nói rằng chúng con rước Chúa, nhưng thực sự chính Chúa mới là Đấng đi bước trước, Chúa đến với chúng con và ngự trong tâm hồn chúng con.
Lạy Chúa, mỗi lần chúng con rước Chúa là một lần chúng con được nếm trải lòng thương xót của Chúa. Chúa đến với chúng con như thể xóa đi mọi sự, để rồi lại bắt đầu lại từ đầu trong tương quan với chúng con. Hay nói cách khác, mỗi lần Chúa đến với chúng con trong Bí tích Thánh Thể, Chúa mang theo tất cả lịch sử đời chúng con — một lịch sử đầy yếu đuối — nhưng Chúa vẫn đón nhận, mang lấy những yếu đuối và cả những bội phản của chúng con. Chúa ôm lấy chúng con trong chính sự giới hạn và mong manh ấy của mỗi người.
Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa, bởi vì thật sự lòng Chúa quá bao dung, quá lớn lao để đón nhận chúng con. Không những Chúa biết quá khứ chúng con đã như thế, mà Chúa còn biết chắc rằng trong tương lai chúng con vẫn yếu đuối, vẫn vấp ngã, vẫn thấp hèn. Có khi vừa ra khỏi nhà thờ, chúng con đã lại trở nên những con người yếu đuối, dễ sa ngã; thậm chí, khi vừa đón nhận lòng thương xót lớn lao của Chúa, chúng con lại có thể gây căng thẳng, làm tổn thương những người xung quanh. Thế mà Chúa vẫn cứ đến với chúng con — đó thật là một mầu nhiệm lạ lùng của tình yêu Thiên Chúa.
Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa thật nhiều. Nếu như thánh Gioan Vianney nói rằng cần cả đời đời để tạ ơn vì được dâng một Thánh lễ, thì chúng con cũng xin nói rằng: để tạ ơn Chúa vì Chúa đã đến với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể, chúng con cần phải không ngừng suy niệm, nghiền ngẫm về lòng thương xót của Chúa. Chính khi chúng con chiêm ngắm và lặp đi lặp lại trong tâm hồn lòng thương xót ấy, chúng con được biến đổi, trở nên những con người của lòng thương xót — được tạo dựng bởi lòng thương xót và biết sống lòng thương xót với anh chị em mình.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của lòng thương xót, Đấng mà lòng thương xót chính là danh xưng, là căn tính của Chúa, xin đón nhận lời tạ ơn của chúng con. Và xin cho chúng con biết luôn sống tâm tình tạ ơn, để rồi chính chúng con cũng biết sống lòng thương xót đối với anh chị em mình.