Phục hồi mối tương quan
Am 9,11-15; Mt 9,14-17
Thứ Bảy Tuần XIII - Mùa Thường Niên, 04/07/2026
Tiên tri Amốt thi hành sứ vụ vào thế kỷ 8 tCN ở vương quốc phía bắc là Israel. Các vua phương bắc vì sợ dân chúng hướng về vương quốc phương nam là Giuđa, nơi có Đền Thờ Giêrusalem, nên họ bày ra các tượng thần của dân địa phương, để lôi cuốn dân chúng vào đó. Tuy dù tình trạng đất nước sa sút về nhiều mặt, tiên tri Amốt vẫn được sai đến, vừa để cảnh tỉnh nhà vua và dân chúng, vừa để nói lên lời hứa của Đức Chúa sẽ phục hồi lại đất nước: nước sẽ chảy ra từ núi đồi, đất đai sẽ có hoa màu phì nhiêu.
Đức Giêsu được sai đến, không chỉ để phục hồi mối tương quan như là dân Thiên Chúa, nhưng còn đi xa hơn nhiều khi nhắc lại “cuộc hôn ước” giữa Thiên Chúa và dân của Ngài. Đức Giêsu được sai đến như Đấng Messia, mà còn hơn nữa, như là chàng rể kết hôn với dân Chúa. Những hình ảnh đó cho thấy Thiên Chúa muốn phục hồi mối tương quan với dân và muốn đi vào tương quan thân tình với dân của Ngài.
Khi Đức Giêsu trả lời tại sao không nên ăn chay lúc ấy là lúc mà chàng rể đang ở giữa dân Chúa, thì Ngài cho thấy không nên dừng lại, tự hào ở những việc đạo đức vô hồn mà không hiểu gì về ý nghĩa của nó. Cần đến với Thiên Chúa như là đi một mối tương quan chứ không phải là một số nghi lễ phải giữ, một số việc đạo đức mang tính hình thức phải thực hiện. Phải có “bầu da mới” là như thế để có thể đón nhận ân sủng thần linh được ví như là “rượu mới”. Thiên Chúa muốn đưa con người đi vào mối tương quan liên vị hơn là những thứ đạo hình thức, ích kỷ vì chỉ dừng lại ở thái độ tìm lợi ích cho bản thân.
Cảm nhận được hạnh phúc vì Thiên Chúa đưa con người vào tương quan với Ngài, và nhờ sống mối tương quan ấy mà con người đổi mới hoàn toàn cuộc sống của mình.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn