Từ xác thịt chuyển sang Thần Khí - Chúa Nhật Tuần XIV - Mùa Thường Niên A

Từ xác thịt chuyển sang Thần Khí - Chúa Nhật Tuần XIV - Mùa Thường Niên A

Từ xác thịt chuyển sang Thần Khí - Chúa Nhật Tuần XIV - Mùa Thường Niên A

Từ xác thịt chuyển sang Thần Khí

Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30

Chúa Nhật Tuần XIV - Mùa Thường Niên A

05/07/2026

Điều mấu chốt làm nên kitô hữu không phải là một nghi lễ, dù đó là nghi lễ mang tính quyết định như là Phép Thánh Tẩy. “Kitô hữu” (christian/ chrétien) có nghĩa là thuộc về Chúa Kitô. Thuộc về Chúa không dừng lại ở phép cắt bì ở thân xác như Cựu Ước, nhưng thực sự hiểu được lòng của Chúa. Vì thế mà thánh Phaolô nói đến phép cắt bì trong lòng: “Phép cắt bì chính hiệu là phép cắt bì trong tâm hồn” (Rm 2,29). Kitô hữu cũng không dừng lại ở việc cử hành bí tích Thánh Tẩy, nhưng là trở nên cùng một tâm trí, cùng một lòng với Chúa Kitô.

Óc lễ nghi, hình thức, luật lệ, rồi an tâm với những điều đó, coi đó là đủ, rất nguy hiểm cho đời sống đức tin. Người ta không bận tâm mỗi ngày trở nên giống Chúa Kitô hơn, để có cùng một tâm và một trí với Ngài, và đó là điều thật tệ hại!

Để trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, cần chuyển từ xác thịt sang Thần Khí. “Thưa anh em, anh em không bị tính xác thịt chi phối, mà được Thần Khí chi phối, bởi vì Thần Khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Ai không có Thần Khí của Đức Kitô, thì không thuộc về Đức Kitô” (Rm 8,9-10). Điều này được diễn tả cách cụ thể nơi thái độ khiêm hạ, nhỏ bé. Tiên tri Dacaria nói về Đấng được sai đến là người ngồi trên lưng lừa con (x. Dcr 9,9). Còn Đức Giêsu nói nói hãy học sự hiền hành và khiêm hạ nơi Ngài, vì chỉ có ai bé mọn mới đón nhận được mạc khải từ Chúa Cha (bài Tin Mừng).

Tính xác thịt thì suy nghĩ theo kiểu trần gian với sức mạnh và sự ngạo mạn. Còn sống theo Thánh Thần thì biết thay đổi theo cách nhìn của Thiên Chúa, biết trở nên khiêm hạ, để mình được hướng dẫn và trở thành tác nhân của hoà bình.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn