Đức ái và đức tin Gặp nhau nơi kitô hữu đích thực
Ac 2,2.10-14.18-19; Mt 8,5-17
Thứ Bảy Tuần XII - Mùa Thường Niên, 27/06/2026
Câu chuyện Đức Thánh Cha Lêô XIV ôm một cô gái trẻ trên lễ đài ngày giới trẻ trong chuyến tông du tại Barcelona trở nên nổi cộm. Người thì cho rằng hành vi đó không xứng hợp với vị lãnh đạo tôn giáo lớn như vậy, người khác thì cho rằng đó là biểu tượng của Hội Thánh đầy lòng thương xót ngày nay. Được biết, trong buổi tối hôm ấy, cô gái đã làm chứng trước mặt mọi người về hành trình vượt qua trầm cảm, đau khổ, khủng hoảng đức tin và có phen muốn tự tử, để ở lại trong đức tin.
Tôi đọc thấy đường nối của câu chuyện ấy với việc Đức Giêsu chữa lành người đầy tớ viên đại đội trưởng trong Tin Mừng Matthêu hôm nay, đó là lòng yêu mến gặp gỡ niềm tin. Viên đại đội trưởng ngoại giáo có lòng yêu mến người đầy tớ và tin rằng Đức Giêsu có thể chữa lành người đầy tớ. Đức Giêsu là người nhạy bén, nhận ra lòng nhân ái của viên đại đội trưởng này nên nhận lời ngay để đến chữa bệnh cho anh đầy tớ. Nơi câu chuyện này, lòng yêu mến và lòng tin gặp nhau.
Những vị lãnh đạo đương thời không tin vào Đức Giêsu vì họ không có lòng yêu mến con người. Khi Đức Giêsu chữa bệnh, cứu giúp người đau khổ trong ngày sabát, họ chỉ bắt lỗi nhân danh Lề Luật mà không hề lưu tâm đến những phận người!
Nơi kitô hữu đích thực, lòng yêu mến và lòng tin gặp nhau. Nói ngược lại, không có lòng yêu mến, người ta không thể là kitô hữu đích thực, vì họ không nhìn ra được vị Thiên Chúa dấn thân vào lịch sử nhân loại vì lòng yêu mến. Mầu nhiệm Nhập Thể là như thế. Niềm tin vào Đức Giêsu Kitô là Ngôi Lời Nhập Thể cho thấy rõ ràng: lòng nhân ái và lòng tin gặp nhau. Chính lòng nhân ái đưa người ta đến với Ngôi Lời Nhập Thể, đi xa hơn lý lẽ, vượt xa những gì thấy được bên ngoài và đi sâu vào lòng thương xót của Thiên Chúa.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn