Phiền trách và suy nghĩ khác ! Các thánh Mácta, Maria và Ladarô

Phiền trách và suy nghĩ khác ! Các thánh Mácta, Maria và Ladarô

Phiền trách và suy nghĩ khác ! Các thánh Mácta, Maria và Ladarô

Phiền trách và suy nghĩ khác !

1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27

Thứ Tư Tuần XVII - Mùa Thường Niên, 29/07/2026

Các thánh Mácta, Maria và Ladarô

Việc Giáo Hội thiết lập lễ nhớ ba chị em Matta, Maria và Ladarô thật là hay, để nhớ đến các vị thánh trong tương quan với người khác và trên hết, đó là hình ảnh của mối tương quan gia đình. Khi nhìn về gia đình Bêtania này, người ta thường nói đến những lời cao cả: tương quan giữa hoạt động và cầu nguyện, những con người của niềm tin vào sự sống lại, những người được Đức Giêsu thương mến, nơi chốn mà Đức Giêsu tìm thấy sự nghỉ ngơi, an bình...

Tuy nhiên, hôm nay, tôi xin phép để suy nghĩ từ một góc nhìn khác, tuy dù không thiêng thánh như góc nhìn trước nay, nhưng lại rất thật với đời người và là lời mời gọi cho những con người của đời thường, đó là nhìn gia đình này như những người hay phiền trách. Đồng thời cũng cho thấy Đức Giêsu đưa ra cho người ta một cách suy nghĩ khác để biết đối diện với những góc nhìn khác biệt. Từ những quan điểm riêng, những người trong gia đình này là những con người hay phiền trách người khác. Bởi vì đứng từ những góc nhìn khác nhau, nên người ta thấy phiền và người ta trách móc người khác.

Cô Matta nghĩ rằng thịnh tình dành cho Đức Giêsu phải được diễn tả qua sự tiếp đón long trọng, qua bữa ăn thịnh soạn. Điều này rất giống với cách suy nghĩ của chúng ta, phải không? Và vì thế, cô Matta trách móc em mình không tham gia, không giúp cô một tay, và qua cách nói, cô phiền trách cả Đức Giêsu nữa, vì Ngài không nhắc cô em Maria. Đức Giêsu đưa ra một cách nhìn khác về tương quan, giản dị hơn, nhưng đi vào điều chính yếu và vào tương quan sâu sắc hơn, khi biết lắng nghe và đi vào suy nghĩ của nhau, như cô Maria đã làm với Đức Giêsu.

Đức Giêsu đến khi anh Ladarô đã chết bốn ngày rồi, mặc dù Ngài đã được gia đình này báo trước, khi Ladarô đang đau bệnh! Lần lượt hết cô Matta đến cô Maria than trách nhẹ nhàng: “Nếu Thầy ở đây thì em con không chết!”. Đó cũng là lời lẽ thường tình. Nhưng chỉ sau khi Đức Giêsu làm cho Ladarô sống lại, họ mới hiểu ý của Ngài là cho thấy Ngài chính là Đấng Thiên Sai, Đấng đến để mang lại sự sống cho nhân loại.

Một lần gia đình này mở tiệc tiếp đón Đức Giêsu, cô Maria dùng lọ dầu thơm đắt tiền xức chân Đức Giêsu, ông Giuđa trách là hoang phí, sao không bán mà giúp người nghèo. Nhưng lời trách móc ẩn ý này đến từ góc nhìn của kẻ tham ô tiền dâng tặng cho người nghèo của ông Giuđa! Đức Giêsu nhân việc xức dầu đó nói về cuộc khổ nạn của Ngài.

Người ta hay than trách nhau bởi vì đứng ở những góc nhìn khác nhau. Một Giáo Hội hiệp hành mời gọi mỗi người nhận ra góc nhìn của nhau, thay đổi chính mình để chọn một góc nhìn chung, đồng thời cũng biết suy nghĩ từ góc nhìn của Chúa, của đức tin, để biết cùng nhau bước theo Chúa.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn