Phép lạ hiệp hành - Thứ Hai Tuần XII - Mùa Thường Niên

Phép lạ hiệp hành - Thứ Hai Tuần XII - Mùa Thường Niên

Phép lạ hiệp hành - Thứ Hai Tuần XII - Mùa Thường Niên

Phép lạ hiệp hành

2V 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5

Thứ Hai Tuần XII - Mùa Thường Niên, 22/06/2026

Điều thường xảy ra trong cuộc sống là người ta không hài lòng về người khác, và những lời chê bai, bình phẩm, nói xấu, nhiều khi còn là chì chiết, la mắng... diễn ra như cơm bữa, chi phối đời sống của người ta rất nhiều, cũng như gây tổn thương không ít cho người chung quanh!!!

Khi phê phán là người ta đòi hỏi người khác phải hoàn hảo, trong khi chính mình thì không hề hoàn hảo! “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy” (Mt 7,1-2). Lời này của Đức Giêsu có nghĩa là không ai là hoàn thiện cả. Nếu mình xét đoán người khác thì chính mình có thể bị Thiên Chúa xét đoán!

Thái độ sống phê phán, xét đoán người khác thật là tệ hại cho cuộc sống của chính mình, của người khác và phá đổ lối sống hiệp hành mà Giáo Hội hôm nay mời gọi các kitô hữu thực hiện. Tôi đòi hỏi người khác hoàn thiện trong khi chính mình thì không hề hoàn thiện, điều này thật phi lý! Bao nhiêu năm trong đời, tôi đã từng đòi hỏi người khác như vậy, nhưng họ có bao giờ được như tôi muốn đâu, bởi vì họ là phận người, vẫn mãi còn giới hạn. Cũng như tôi là phận người, cũng đầy yếu đuối, đầy những khiếm khuyết! Vậy thì tại sao người ta cứ quay quắt với tình trạng này, làm khổ bản thân và người chung quanh như vậy?!

Thái độ hiệp hành mời gọi tôi đón nhận anh chị em như họ đang là và tìm cách thích ứng với họ để cùng đi với nhau. Nếu họ không thay đổi như mình muốn, thì đừng bỏ họ lại phía sau, nhưng chính mình hãy thay đổi để có thể cùng đi với họ. Và kỳ diệu thay, chính khi tôi biết đón nhận anh chị em với lòng cảm thông, kiên nhẫn và cùng đi với họ, thì họ lại có thể thay đổi, bởi vì khi được đón nhận với cả tấm lòng, họ vượt qua dằn vặt vì những vết thương quá khứ của mình, được giải thoát, và họ thay đổi để cùng đi với mọi người. Đó là phép lạ hiệp hành! Mà muốn có phép lạ thì cần cầu khẩn với Chúa và cần cộng tác với nhau.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn