Nước của Cha hôm nay và mai sau - Thứ Ba Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Nước của Cha hôm nay và mai sau - Thứ Ba Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Nước của Cha hôm nay và mai sau - Thứ Ba Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Nước của Cha hôm nay và mai sau

Gr 14,17-22; Mt 13,36-43

Thứ Ba Tuần XVII - Mùa Thường Niên, 28/07/2026

Đức Giêsu dùng dụ ngôn lúa mì và cỏ lùng (Hy ngữ: zizania) trong ruộng lúa để nói về Nước Trời. Hai loại này khi còn nhỏ rất giống nhau, chỉ thấy rõ khi chúng lớn thôi. Xin xem hình dưới đây: Bên trái là cỏ lùng (darnel [en]/ ivraie [fr]), bên phải là lúa mì (wheat [en]/ blé [fr]).

Khi đọc thoáng qua, người ta dễ có cảm tưởng lúa tốt và cỏ lùng là hai thân phận khác nhau và đã được định sẵn, như lúa mãi là lúa còn cỏ lùng mãi là cỏ lùng chứ không trở thành lúa được. Nhưng điều đó không đúng. Số phận con người chỉ được định đoạn vào thời sau cùng thôi, còn trên hành trình dương thế thì người ta vẫn có thể sám hối, quay trở về với Chúa. “Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy.” (Mt 13,40).

Ngày xưa, ngôn ngữ trong đạo hay nói cầu nguyện cho người tội lỗi, đến với người tội lỗi... Ngày nay thì tinh tế hơn, người ta không dám nói vậy nữa, vì ý thức ai cũng là tội nhân và mọi người đều được mời gọi sám hối.

Đức Giêsu cho thấy dù là người lành hay người làm gương xấu đều ở trong cùng đồng ruộng, đều ở trong Nước của Đức Giêsu ngay ở trần thế này. Như vậy, mọi người đều được Thiên Chúa chăm sóc và có điều kiện để sửa đổi bản thân cho xứng đáng ở trong Nước Thiên Chúa ngay ở trần gian này:

“Con Người sẽ sai các thiên sứ của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người” (Mt 13,41).

Đức Giêsu cũng gọi Nước của Ngài là Nước của Cha của con người (x. Mt 13,43). Như vậy, mọi người đều ở trong tình thương của Thiên Chúa là Cha, đều có cơ hội để sống hạnh phúc trong cuộc sống hôm nay và đi về hạnh phúc mai sau.

Tin Mừng gọi những người xấu là người gây ra vấp ngã cho người khác, là vật cản trở người khác (skandalon). Như thế đây không chỉ là tội lỗi cá nhân, nhưng còn ảnh hưởng đến người khác! Điều này thúc đẩy mỗi người cần thay đổi chính mình để cùng nhau sống trong Nước Thiên Chúa hôm nay và cùng nhau đi về cùng Thiên Chúa là Cha nơi Nước Trời mai sau.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn