Nhìn Chúa bằng con mắt kinh doanh - Thứ Tư Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Nhìn Chúa bằng con mắt kinh doanh - Thứ Tư Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Nhìn Chúa bằng con mắt kinh doanh - Thứ Tư Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Nhìn Chúa bằng con mắt kinh doanh

Am 5,14-15.21-24; Mt 8,28-34

Thứ Tư Tuần XIII - Mùa Thường Niên, 01/07/2026

Đức Giêsu chữa lành cho hai người bị quỷ ám trú ngụ nơi nghĩa trang. Hai người bị quỷ ám này ảnh hưởng nhiều đến đời sống dân chúng vì họ rất hung dữ. Tuy nhiên, những người trong làng chỉ nhìn phép lạ trừ quỷ này, bằng đôi mắt của lợi ích kinh tế. Họ thiệt hại cả một đàn heo, vì quỷ rời những người kia thì nhập vào đàn heo và lao xuống nước chết đuối hết! Từ cái nhìn ấy, họ nhã nhặn mời Đức Giêsu đi chỗ khác cho cuộc sống họ được yên, cho việc làm ăn của họ được ổn định!

Những người dân ở vùng ấy không có niềm tin Do Thái giáo nên cũng không nghĩ đến việc chờ đợi và đón tiếp Đấng Messia. Nhưng trên bình diện con người mà nói, họ cũng chỉ quan tâm đến cuộc sống của mình, sự bình an để sống, để làm ăn. Họ không quan tâm đến những phận người được chữa lành.

Cách nhìn của người ta dễ chủ quan do hoàn cảnh, do lợi ích của mình. Điều này khiến người ta không có cái nhìn rộng và xa hơn, không vượt trên được chính mình. Có khi vì muốn bảo vệ vị thế của mình, giữ ảnh hưởng của mình với những người chung quanh, mà họ nhìn thấy hành động tốt của một người là một nguy cơ cho bản thân, và họ thể hiện ra ngoài bằng những lời dèm pha, phê phán đầy chủ quan và ích kỷ!

Tâm hồn cần trong sáng thì mắt mới sáng để nhìn ra hoạt động của Chúa nơi người này, người khác được. Cần thái độ phản tỉnh và “trần trụi” trước mặt Chúa để nhận biết sự thật nơi bản thân mình, những tâm tư ích kỷ, ghen tị của mình. Càng trong sáng bao nhiêu, người ta càng nhận ra những lối mở và dễ cộng tác với người khác. Một cuộc sống phong phú, đầy cơ hội, bình an và hạnh phúc đang chờ ở phía trước nếu biết nhìn ra.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn