Người câm loan báo tin mừng
Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66. 80
Thứ Tư Tuần XII - Mùa Thường Niên, 24/06/2026
Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả (lễ chính ngày)
Lễ sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả nhưng tôi chọn suy tư từ người cha của ngài là ông Dacaria. Ông Dacaria là một người câm nhưng lại thể hiện sứ vụ ngôn sứ, sứ vụ loan báo Tin Mừng rất tuyệt vời! Khi ông bước ra khỏi cung thánh mà không nói được gì, thì ông lại trở thành lời mời gọi người ta nghĩ về điều thiêng thánh đã xảy đến từ Thiên Chúa: “Lúc đi ra, ông không nói với họ được, và dân chúng biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông, ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm.” (Lc 1,22). Việc ông bị câm nhiều tháng sau đó vẫn cứ làm cho người ta thắc mắc, suy nghĩ, vì sau cuộc thần hiện ở trong Đền Thờ, hai vợ chồng già son sẻ ấy lại có con. Nhất là khi cậu bé được sinh ra, ông Dacaria nói được, thì ông càng trở thành lời mời gọi rõ hơn để suy nghĩ xem điều gì Thiên Chúa đang hành động nơi họ: “Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: ‘Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?’ Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.” (Lc 1,66). Cung cách này cũng là cung cách ngôn sứ của ông Gioan Tẩy Giả khi ông luôn luôn là “cánh tay” chỉ về Đức Giêsu. Ông không bao giờ dừng lại ở bản thân, nhưng luôn luôn nói và sống để chỉ cho người ta đi về với Đức Giêsu như là Đấng Kitô mọi người đang trông đợi.
Ước gì sự hiện diện của tôi ở cuộc đời này không đóng lại nơi bản thân mình để rồi cũng đi vào quên lãng với cái chết, nhưng khi sống cũng như lúc chết, tôi trở thành lời mời gọi đi về với Thiên Chúa, đi về với Đức Kitô. Ước gì cuộc sống của tôi, ngay cả khi không nói, vẫn trở thành lời loan báo Tin Mừng hữu hiệu.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn