Mẹ của đời thường
Cv 1,12-14; Lc 1,26-38
Thứ Ba 07/10/2025, Lễ Đức Mẹ Mân Côi
Sách Công Vụ kể rằng sau khi chứng kiến Đức Giêsu lên trời ở núi Ôliu, các ông trở về Giêrusalem cách đó bằng “đoạn đường được phép đi trong ngày sabát” (Cv 1,12). Chi tiết này nói lên điều gì? Hoặc chỉ là cách nói chỉ khoảng cách là 2000 cubit tức là khoảng 900 mét đến 1,2 km (tùy cách tính, bởi vì cubit là khuỷu tay, mà khuỷu tay mỗi người mỗi khác, từ 0,44-0,45 m). Hoặc bản văn cung cấp thông tin là Đức Giêsu lên trời vào ngày sabát. Nhưng dù thế nào thì cũng cho người đọc nhận thấy là Giáo Hội thời sơ khai vẫn tôn trọng những thực hành trong đạo Do Thái, và những người nghe loan báo Tin Mừng cũng hiểu là những người tin vào Đức Giêsu không phải là những người đến phá huỷ, đạp đổ, vì Đức Giêsu là Đấng đến kiện toàn Lề Luật (x. Mt 5,17). Thư Galata hôm nay cho thấy Con Thiên Chúa đến làm người sống dưới Lề Luật, làm con một người phụ nữ như một con người (x. Gl 4,4), và như thế, Ngài cũng đi vào một dòng họ với những con người tốt lành hay không mấy tốt lành.
Lễ Đức Mẹ Mân Côi cũng mời gọi tín hữu suy nghĩ về điều này. Tràng chuỗi Mân Côi trên tay người tín hữu trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, để tạ ơn và để cầu xin cho những cảnh đời rất khác nhau. Đức Mẹ Mân Côi như biểu tượng rõ nét về một người mẹ cùng đi với các con mình trong mọi tình huống của dòng đời.
Như vậy, lễ Đức Mẹ Mân Côi cũng mời gọi chúng ta nên thánh ngay giữa cuộc sống hàng ngày, thuộc về Chúa ngay trong từng ngày sống và từng việc làm, như có tín hữu vừa làm việc vừa lần chuỗi.
Đức Thánh Cha Phanxicô viết trong tông huấn “Hãy hân hoan nhảy mừng” về sự thánh thiện, ở số 145 như sau: “Một cộng đoàn biết để ý đến các chi tiết bé nhỏ của tình yêu, một cộng đoàn mà các thành viên chăm sóc cho nhau và tạo lập một môi trường cởi mở và rao giảng Tin Mừng, cộng đoàn ấy là một nơi mà Chúa phục sinh đang hiện diện, thánh hoá nó theo kế hoạch của Chúa Cha.”. Ngài nhắc hãy nói với nhau 3 từ ngữ căn bản khi giao tiếp là “làm ơn”, “cám ơn” và “xin lỗi”.
Hãy chú ý đến những điều giản dị của đời sống hàng ngày ở gia đình, nơi mình sống, nơi mình làm việc, và hãy nên thánh ngay ở đó và trong mọi giây phút của từng ngày sống.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn