Trí và hồn thuộc về Thiên Chúa - Thứ Ba Tuần III - Mùa Phục Sinh

Trí và hồn thuộc về Thiên Chúa - Thứ Ba Tuần III - Mùa Phục Sinh

Trí và hồn thuộc về Thiên Chúa - Thứ Ba Tuần III - Mùa Phục Sinh

Trí và hồn thuộc về Thiên Chúa

Cv 7,51-8,1a; Ga 6,30-35

Thứ Ba Tuần III - Mùa Phục Sinh, 21/04/2026

Ông Stêphanô nói với dân chúng, các kỳ mục và kinh sư Do Thái rằng họ là những người “lòng và tai không cắt bì, luôn chống lại Thánh Thần” (x. Cv 7,51). Với người Do Thái, cắt bì là dấu hiệu chứng tỏ họ thuộc về dân của Thiên Chúa. Ông Stêphanô nói theo nghĩa sâu hơn: lòng và tai họ không được cắt bì, có nghĩa là lòng họ không thực sự thuộc về Thiên Chúa, tai họ không sẵn sàng nghe lời của Thiên Chúa, họ luôn chống lại Thánh Thần của Thiên Chúa khi họ từ khước những giáo huấn của Chúa Giêsu, khi họ chống lại Thánh Thần nơi Ngài và loại trừ Ngài.

Thuộc về Chúa thực sự khi lòng thuộc về Ngài, khi biết mở mắt mở tai ra với những thực tại thần linh, với những lời mời gọi của Ngài, chứ không khăng khăng giữ lấy ý riêng của mình, giữ lại lối sống mà mình thích, mình thấy thoải mái.

Đức Giêsu nói Ngài chính là bánh ban sự sống có nghĩa là lời của Ngài, con người của Ngài sẽ mang lại sự sống nếu người ta biết lắng nghe, biết đón nhận và bước theo. Những thứ không phải là chính Chúa thì không mang lại sự sống thần linh. Manna chỉ là bánh mang lại sự sống cho thân xác thôi. Nếu qua các dấu lạ, như cách nói của Tin Mừng Gioan, mà người ta không đến được với Chúa Giêsu thì mọi thứ trở nên vô nghĩa. Đời sống kitô hữu cũng thế, nếu chỉ dừng lại ở vài nghi lễ, vài luật lệ mà không mờ lòng, mở trí, mở tai cho những gì Thiên Chúa đang thực hiện trong đời sống, không bước theo những dẫn dắt của Thánh Thần qua những gì diễn ra trong đời sống, nếu cứ kháng cự với sự dẫn dắt của Thánh Thần, thì chưa thực sự thuộc về Thiên Chúa, mà có khi còn là chống lại Ngài nữa!

Thuộc về Thiên Chúa là mở lòng ra cho Ngài và biết trở nên dễ bảo với Thánh Thần của Ngài.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn