Thánh Thể : Ánh Sáng Dẫn Đường Của Giáo Hội - Thứ Bảy, Thánh Lucia, 13.12.2025

Thánh Thể : Ánh Sáng Dẫn Đường Của Giáo Hội - Thứ Bảy, Thánh Lucia, 13.12.2025

Thánh Thể :  Ánh Sáng Dẫn Đường Của Giáo Hội - Thứ Bảy, Thánh Lucia, 13.12.2025

“Ta là bánh hằng sống từ trời xuống.

Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” (Ga 6,51)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể

Hôm nay, chúng con mừng lễ thánh Lucia, vị thánh của ánh sáng.

Xin Chúa mở cho chúng con đôi mắt, để chúng con nhìn thấy Chúa, cảm nhận được Chúa đang ở đây, trong Bí tích Thánh Thể mà chúng con vừa đón nhận vào tâm hồn mình.

Xin cho chúng con nhìn thấy Chúa nơi một tấm bánh, nơi một giọt rượu rất khiêm tốn, bé nhỏ, để chúng con nhận ra rằng chính Chúa đang hiện diện ở đó. Nhờ vậy, chúng con có thể đón nhận Chúa và lãnh nhận ơn ban từ Bí tích Thánh Thể một cách trọn vẹn.

Xin cũng cho chúng con có được đôi mắt đầy ánh sáng đức tin, để chúng con đón nhận con đường mà Chúa ban cho chúng con qua người khác, qua những điều khác biệt của họ, qua những hoàn cảnh không như chúng con mong ước. Nhưng chính trong tất cả những điều ấy đều có ân ban của Chúa, và những điều đó dẫn chúng con đến điều tốt lành hơn, vượt xa điều mà chúng con chỉ thấy trước mắt.

Chúng con thường chỉ muốn điều mình thấy ngay trước mắt, còn Chúa thì nhìn xa hơn. Chính vì thế, Chúa dẫn dắt chúng con đến những điều tốt đẹp hơn. Nhưng bởi vì Chúa nhìn xa quá mà chúng con không thấy, nên chúng con thường phản kháng lại những gì Chúa đang dẫn dắt và mong muốn nơi chúng con.

Lạy Chúa, hôm nay, khi sống trong một Giáo Hội đang bước đi trong hành trình Thượng Hội Đồng, điều đó không còn chỉ là một vấn đề đạo đức cá nhân nữa, mà là một lời mời gọi dành cho toàn thể Giáo Hội: lời mời gọi vượt qua ý riêng của mình, biết cùng nhau lắng nghe, tôn trọng nhau, để tìm ra điều Chúa muốn và thực hiện điều Chúa muốn.

Khi Thượng Hội Đồng nói đến điều này và mời gọi Giáo Hội sống như thế, chúng con nhận ra chính mình ở trong đó. Thực sự, từ trước đến nay, chúng con vẫn thường sống theo ý riêng của mình. Nhiều công trình trong Giáo Hội mang danh là công trình của Giáo Hội, nhưng thực chất lại là nơi chúng con đưa ý riêng của mình vào, và làm như đó là công trình của mình, chứ không hẳn là công trình của Chúa.

Chúng con vướng vào điều này rất nhiều, và không chỉ cá nhân mà cả toàn thể Giáo Hội đều bị vướng mắc trong thực trạng ấy. Vì thế, Thượng Hội Đồng mời gọi toàn thể Giáo Hội phải suy nghĩ lại và thay đổi: thay đổi một lối sống, để biết đi tìm điều Chúa muốn mà bước theo.

Giáo Hội mời gọi chúng con lắng nghe nhau một cách trân trọng, đón nhận nhau, cùng suy tư với nhau, để tìm ra điều Chúa muốn và thực hiện điều Chúa muốn. Chỉ khi đó, việc chúng con làm mới thực sự có giá trị; còn nếu chỉ làm theo ý riêng của mình, thì đó chỉ là công trình của chúng con, chứ không phải là công trình của Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con có được đôi mắt đức tin, ánh sáng của đức tin, để chúng con biết lắng nghe những ý kiến khác biệt của anh chị em, và nhận ra trong đó lời mời gọi của Chúa.

Xin cho chúng con có đôi mắt đức tin để đối diện với những điều xảy ra không như ý muốn của mình, nhưng vẫn tìm thấy nơi đó điều mà Chúa đang mời gọi. Và khi chúng con biết vượt qua ý riêng của mình để làm theo điều Chúa mời gọi, thì chính lúc ấy, điều đó trở nên quý giá, dẫn chúng con đến ơn cứu độ, và làm cho ơn cứu độ được lớn lên giữa chúng con.