Xa lộ hay đường làng ?!
Hs 14,2-10; Mt 10,16-23
Thứ Sáu Tuần XIV - Mùa Thường Niên, 10/07/2026
“Quả thật đường lối Đức Chúa rất mực thẳng ngay. Trên con đường này, người công chính sẽ hiên ngang tiến bước, còn kẻ gian ác sẽ phải té nhào.” (Hs 14,10).
Con đường huấn lệnh của Chúa có thể là đường thênh thang, làm cho người ta được tự do (freeway) hay là con đường làng lồi lõm, nhiều ổ gà khiến người ta vấp ngã. Tại sao lại nghịch lý như vậy?
Niềm tin vào Chúa Kitô có thể làm cho người ta biết nhận ra người khác là anh chị em của mình, biết đón nhận nhau, nhưng cũng có thể làm cho người chung quanh khó chịu, coi như cái gai cần phải loại trừ, và do đó mà kitô hữu bị bách hại. Nói như thế thì cũng phải nói đến là giữa các kitô hữu, những người nói mình đã tin vào Chúa Kitô, nhưng cũng có khi họ nhân danh Chúa Kitô, nhân danh đời sống đạo đức, để gây ra “những bách hại” với người ngoài và ngay cả với những người cùng niềm tin!
Như vậy, con đường của Chúa mang ý nghĩa rất rộng, Không phải ai đã đón nhận bí tích Thánh Tẩy thì đã là người đi trên con đường của Chúa, bởi vì có những kitô hữu từ khước sống theo Tin Mừng. Trong bài giảng của thánh lễ phong chân phước cho cha Phanxicô Xavier Trương Bửu Diệp, Đức hồng y Tagle đã nói đến cách sống các mối phúc của Tin Mừng trong đời sống hôm nay. Người ta nghe các mối phúc trong Tin Mừng Matthêô cách hờ hững như con đường không mấy ai ưa và họ bỏ qua!
Chỉ khi có trải nghiệm sống Tin Mừng, người ta mới cảm nhận được sự tự do, cảm nhận con đường giáo huấn của Chúa, mới nhìn thì như đường làng, không hiện đại, nhưng khi bước vào mới thấy đó là đường thênh thang, con đường làm cho người ta được tự do thật sự và sâu xa.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn