Hiệp nhất của tình yêu mến - Thứ Năm Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Hiệp nhất của tình yêu mến - Thứ Năm Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Hiệp nhất của tình yêu mến - Thứ Năm Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Hiệp nhất của tình yêu mến

Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26

Thứ Năm Tuần VII - Mùa Phục Sinh, 05/06/2025

Khát vọng hiệp nhất xem ra là điều không dễ dàng chút nào. Ngay trong Giáo Hội, người ta nói nhiều đến sự hiệp nhất, nhưng điều ấy vẫn luôn là một thách thức và là một thách thức lớn. L‎ý do bởi đâu? – Thưa bởi vì người ta gặp khó khăn trong việc chấp nhận những khác biệt! Trong vô thức, người ta vẫn cứ muốn người khác giống mình, và người ta thể hiện ý nghĩ ấy qua những hành động bên ngoài. Bởi thế mà trong Thượng Hội Đồng 16 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô phải nhấn mạnh rằng: chúng ta đến đây không phải để tìm sự thống nhất cho bằng đi tìm sự hoà hợp giữa những khác biệt. Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng nói trong bài giảng khai mạc sứ vụ Phêrô về tình yêu và hiệp nhất, và mời gọi thái độ chung sống giữa những khác biệt. Ngài nói 3 điều đi song song với nhau đồng thời cũng là một, đó là sự hiệp thông huynh đệ, sự hài hoà trong Thánh Thần và sự chung sống giữa những khác biệt (comunione fraterna, armonia dello Spirito, convivenza delle diversità). Mà tại sao Đức Lêô lại nói đến tình yêu đi cùng với hiệp nhất? – Thưa bởi vì sự hiệp nhất không có tình yêu thì chỉ là sự áp đặt và luôn có nguy cơ rạn nứt. Cần có tình yêu thì mới có hiệp nhất thực sự.

Những người Pharisêô trong Thượng Hội Đồng Do Thái bênh vực ông Phaolô chỉ vì họ thấy ông này có cùng quan điểm với mình về sự sống lại. Còn giữa những người Pharisêô và Sađốc thì đấu đá nhau chỉ vì họ không có cùng quan điểm về điều ấy! Người ta lấy mình làm tiêu chuẩn để chọn lựa hay loại trừ người khác. Đó cũng là vấn nạn của con người trong thế giới hôm nay. Chính vì thế mà Đức Lêô nói cho các kitô hữu và cho cả con người trong thế giới nữa, ý tưởng rằng tình yêu đi cùng với sự hiệp nhất.

Chính tình yêu mới là mấu chốt cho sự hiệp nhất, và sự hiệp nhất là cách thể hiện tình yêu. Chúa Giêsu và Chúa Cha hiệp nhất trong tình yêu dành cho nhau. Chúa Giêsu muốn các môn đệ và những người tin vào Ngài hiệp nhất với Ngài vì điều ấy đưa họ đến sự sống và nhất là đưa họ đến sự hiệp nhất trong tình yêu với Ngài và với Chúa Cha nơi sự sống mai sau. Tình yêu và hiệp nhất hoà quyện với nhau.

“Đây là thời điểm của tình yêu thương”. Đức Thánh Cha Lêô nói lên nhu cầu khẩn thiết của tình yêu cho cuộc sống con người hôm nay. Và nếu kitô hữu loan truyền tình yêu Thiên Chúa qua sự hiệp nhất do tình yêu mến, thì họ trở thành người loan báo Tin Mừng.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn