Hãy trưởng thành lên ?!
Cv 18,1-8; Ga 16,16-20
Thứ Năm Tuần VI - Mùa Phục Sinh¸ 29/05/2025
“Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.” (Ga 16,16). Những lời này của Đức Giêsu nhằm hướng các môn đệ đến một cách hiện diện khác của Ngài, không còn như 3 năm họ ở với Ngài nữa. Khi Chúa Giêsu lên trời thì không phải là Ngài không còn ở với các môn đệ nữa, nhưng Ngài chuyển qua một lối hiện diện khác, lối hiện diện đòi hỏi các ông phải trưởng thành hơn. Các ông được mời gọi trưởng thành hơn, không còn là những lúc đi khoe với Thầy vì đã cấm đoán nhóm khác nhân danh Thầy để trừ quỷ chỉ với lý do là họ không thuộc nhóm mình (x. Lc 9,49)! Cũng không còn là lúc tìm cơ hội, lợi dụng quen biết để giành chỗ cao hơn giữa cộng đoàn môn đệ (x. Mt 20,20-28)...!
Chính tình trạng có vẻ như vắng mặt của Đức Giêsu mời gọi các môn đệ đi vào một thời gian trưởng thành hơn. Họ được mời gọi đảm nhận lấy trách nhiệm cách trưởng thành, không lo tìm kiếm lợi ích bản thân, không bận tâm khẳng định chính mình... Họ phải biết đối diện với những tình huống khác nhau, suy tư về lời dạy của Thầy Giêsu cho những tình huống ấy, và nhất là biết lắng nghe nhau để có thể nghe được soi sáng của Thánh Thần nơi những người chung quanh.
Chúng ta, những con người trưởng thành về tuổi đời, nhưng xem ra trong nhiều chuyện còn chưa trưởng thành bao nhiêu! Khi về sống với nhau trong đời sống chung của gia đình hay của các cộng đoàn tu hành, chúng ta dễ bị cám dỗ áp đặt ý riêng trên người khác, dễ nóng nảy khi người ta không làm theo ý mình. Chúng ta nổi đoá với nhau, không biết đón nhận những khác biệt của nhau, không biết kiên nhẫn với nhau! Đó là chưa trưởng thành. Chúng ta tưởng rằng mình trưởng thành khi thể hiện bản thân, nhưng cách thể hiện ấy không phải là làm cho ơn Chúa ban trở thành hiện thực (realization, làm cho trở thành hiện thực điều có thực [real]) mà là vẽ ra những hình ảnh về mình không đúng với sự thật về bản thân rồi muốn người khác suy tôn tôi về điều tôi không có ấy...
Hãy đảm nhận lấy cuộc đời của mình và đảm nhận trách nhiệm về người khác, về gia đình, về cộng đoàn mà mình được đưa vào. Hãy biết sống cho nhau. Hãy là người biết đảm nhận sứ vụ, sống cho sứ vụ. Hãy trở thành những người trưởng thành để không phụ lòng tin tưởng của Chúa dành cho mỗi người khi Ngài ẩn mặt đi.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn