Con người theo hình ảnh Thiên Chúa và Thần Linh theo hình ảnh con người - Thứ Tư Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Con người theo hình ảnh Thiên Chúa và Thần Linh theo hình ảnh con người - Thứ Tư Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Con người theo hình ảnh Thiên Chúa  và Thần Linh theo hình ảnh con người - Thứ Tư Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Con người theo hình ảnh Thiên Chúa

và Thần Linh theo hình ảnh con người

Cv 17,15.22 - 18,1; Ga 16,12-15

Thứ Tư Tuần VI - Mùa Phục Sinh, 28/05/2025

Sách Sáng Thế trình bày Thiên Chúa làm ra con người theo hình ảnh Thiên Chúa (x. St 1,26-27). Những người ở Athêna thì thờ kính một vị thần mà chính họ cũng không biết là ai! Có lẽ quan niệm tâm linh của họ muốn tôn kính mọi vị thần, không muốn bỏ sót ai, theo văn hoá đa thần của người Hy Lạp. Thêm nữa họ cũng muốn làm đẹp lòng mọi vị thần linh để được các vị ấy phù trợ. Quan niệm Hy Lạp là mỗi vị thần có một lãnh vực và con người cần gì thì có vị thần thích hợp. Chung quy cũng là đi tìm lợi ích cho bản thân. Họ muốn nặn ra những vị thần theo nhu cầu của họ. Cho nên nói cách nào đó là người ta cũng muốn làm ra những thần linh theo hình ảnh của con người, là hình ảnh của chính họ. Mà cũng không chỉ có những người Athêna mới nặn ra thần linh theo hình ảnh con người, mà có khi chính các kitô hữu cũng thế, nếu không để ‎ý.

Thiên Chúa làm ra con người theo hình ảnh của Ngài là một sự cất nhắc đối với phẩm giá con người, từ một loài thụ tạo bởi đất, được làm nên một sinh vật sống động với hơi thở thần linh, tức là với một số tính chất thuộc về thần linh. Và khi con người đã phạm tội, chính Ngôi Hai Thiên Chúa lại muốn mang lấy thân xác con người để làm cho thân xác ấy được sống mãi, là điều mà những người theo văn hoá Hy Lạp không thể chấp nhận được.

Tuy dù Thiên Chúa làm cho con người thuộc về Ngài như thế, để cho họ có được sự sống thần linh và được sống đời đời, nhưng xem ra con người chưa lấy làm hài lòng. Họ muốn Thiên Chúa phải thoả mãn mọi nhu cầu trần thế của họ, ngay cả những nhu cầu phàm tục nữa. Vì thế mà họ còn muốn nặn nên những vị thần linh theo ý họ, nói cách nào đó là “theo hình ảnh của họ”. Vậy mới đáng sợ, vì họ muốn mượn danh Thiên Chúa để thực hiện ý riêng mình, để biện hộ cho những đam mê của mình!!! Họ sẵn sàng từ khước vị Thiên Chúa không đáp ứng những nhu cầu ấy của họ! Vậy mới thấy con người “tác oai tác quái” ghê lắm!  

Để tránh nguy cơ này, Chúa Giêsu hứa ban Thánh Thần để Ngài đi với con người theo dòng thời gian, để giúp họ hiểu lời của Chúa Giêsu cho đúng, vì họ cũng hay bóp méo những lời này theo ý họ để những lời này thể hiện được ý muốn của họ! Các kitô hữu cần có Thánh Thần để thanh luyện những suy nghĩ phàm tục của họ về Thiên Chúa.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn