GIÁO HỘI, nơi sự sống được dưỡng nuôi
Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Lc 24,46-53
Lễ Chúa Thăng Thiên, Chúa Nhật 01/06/2025
Vào những ngày sau khi Đức Thánh Cha Lêô XIV được bầu chọn (08/05/2025), các phương tiện truyền thông tập trung săn tin mọi thứ liên quan đến ngài, đến độ chuyện tưởng giản dị cũng được thổi lên để kéo người đọc về với tờ báo, với trang mạng của họ! Chuyện ngài sẽ ở đâu là một ví dụ. Nơi ở của giáo hoàng được gọi là “Dinh Tông Toà”, làm người ta tưởng tượng nhiều thứ và khiến tò mò. Thực ra, nơi ấy cũng giản dị thôi, cũng không rộng lớn bao nhiêu so với nhu cầu của công việc, như chính Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng nói. Đức Phanxicô khi ở bên nhà khách Santa Marta cũng phải về đấy để tiếp khách từ các nơi đến. Những căn phòng tiếp khách thật giản dị. Điều có lẽ quý giá nhất ở những căn phòng ấy, nơi các hành lang, và nơi ngôi nhà nguyện nhỏ Sistina chính là những tác phẩm của nhiều tác giả, trong đó nổi tiếng nhất là Michelangelo. Có một tác phẩm còn dở dang khi danh hoạ này qua đời! Đó là nơi mà những tài năng được thể hiện.
Thánh lễ mừng Chúa Thăng Thiên hôm nay mang hai chiều kích, vừa mời gọi hướng lên cao lại vừa mời gọi xây dựng cuộc sống trần thế hôm nay. Chính Hội Thánh thể hiện và được mời gọi thể hiện hai chiều kích này đồng thời với nhau. Hội Thánh mời gọi người ta hướng về niềm tin phục sinh và đời sống mai sau; đồng thời Hội Thánh cũng là cộng đoàn lữ hành nơi trần thế, đóng góp cho trần thế, mời gọi con người xây dựng thế giới cách nào để có thể đi đến sự sống bất diệt. “Hội Thánh là thân thể Đức Kitô, là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả được viên mãn.” (Ep 1,23).
Như vậy, Hội Thánh theo nghĩa rộng lớn cũng như theo nghĩa nhỏ hơn là gia đình và các cộng đoàn đức tin, tức là các cộng đoàn đời tu, các giáo xứ, các hội đoàn... phải làm sao để trở thành nơi mà sự sống được phát triển, những con người được đón nhận dù họ có những giới hạn, có sai lỗi, nơi mà những tài năng được đón nhận và giúp cho lớn lên. Nơi đó, những con người đầy đau khổ và đầy giới hạn được đồng hành, được nâng đỡ để đi về cuộc sống mai sau. Đó là cộng đoàn mang niềm hy vọng.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn