Đón nhận và khích lệ đi xa hơn
Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28
Thứ Bảy Tuần VI - Mùa Phục Sinh, 16/05/2026
“Ông Phaolô ra đi, lần lượt qua miền Galát và Phyghia và làm cho tất cả các môn đệ được vững mạnh.” (Cv 18,23).
Câu mở đầu của bài đọc 1 như nói lên ý nghĩa của toàn bộ đoạn sách Công Vụ hôm nay. Bà Prítkila và ông Aquila là hai người đã từng nghe ông Phaolô giảng dạy và tin theo Chúa Giêsu Kitô, nay trở thành người củng cố đức tin cho người khác. Khi nghe ông Apôlô giảng về Đức Giêsu, tuy còn có những điều thiếu sót, nhưng lời giảng cho thấy ông này có tài hùng biện và thông thạo Thánh Kinh. Hai ông bà này đã mời ông về nhà để trình bày cặn kẽ hơn. Sau đó, thấy ông này nhiệt thành muốn đi loan báo về Đức Giêsu Kitô cho những nơi khác nữa, thì hai ông bà đã khích lệ và giới thiệu ông cho các kitô hữu các nơi khác đón tiếp ông. Hai ông bà Prítkila và Aquila tin tưởng và khuyến khích thiện chí của ông Apôlô!
Một cộng đoàn đầy Thánh Thần thì biết mở ra và đón nhận người khác trong những giới hạn của họ, biết đặt niềm tin nơi họ, bởi vì chính Thánh Thần hoạt động và làm nên công trình thần linh, chứ không chỉ là việc của con người. Tuy các môn đệ còn nhiều giới hạn, còn nhiều tinh thần thế gian lắm, nhưng Đức Giêsu vẫn tin tưởng nói cho họ cách sâu sắc về Chúa Cha và trao Giáo Hội của Ngài cho họ. Đức Giêsu cũng không giữ họ lại cho mình, nhưng đưa họ về với Chúa Cha, như Ngài nói: “Chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến.” (Ga 16,27).
Biết đón nhận người khác, đặt niềm tin nơi họ và tìm cách đưa họ đi xa hơn, đó là cung cách của những người có niềm tin nơi Thiên Chúa, tin tưởng vào Thánh Thần, bởi vì chính Thánh Thần hoạt động nơi mọi người, đưa con người đi xa hơn là người ta có thể nghĩ đến.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn