Cùng nhau làm chứng với Thánh Thần
Cv 5,27-33; Ga 3,31-36
Thứ Năm Tuần II - Mùa Phục Sinh, 16/04/2026
Một nhận xét khá thú vị là trong sách Công Vụ, khi trình bày về thời Giáo Hội thuở ban đầu, khi bị bắt bớ hoặc khi làm chứng về Đức Giêsu phục sinh, tác giả thường xuyên nói về các tông đồ ở số nhiều: khi thì ghi “Phêrô và Gioan” (4,19), khi thì “ông Phêrô cùng các tông đồ khác” (2,37; 5,29) hoặc các tông đồ (x. 2,42-43; 4,33; 5,12. 18. 40-41)... Chứng từ và hành động của các tông đồ luôn là chứng từ tập thể. Họ cũng bị bách hại trong tư cách là cộng đoàn những người tin và loan báo Đức Giêsu đã phục sinh.
“Bấy giờ ông Phêrô và các Tông Đồ khác đáp lại rằng: ... Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng với Thánh Thần, Đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời Người.” (Cv 5,29 và 32).
Nơi chứng từ mang tính giáo hội ấy, lời chứng của họ trùng với lời chứng của Chúa Thánh Thần. Chính Đức Giêsu, khi nói về Chúa Cha, Ngài cũng nói rằng có Chúa Cha làm chứng cho Ngài:
“Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành ; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi.” (Ga 5,36-37).
Con đường mà Thượng Hội Đồng Giám Mục 16 hôm nay mời gọi toàn thể Giáo Hội đi vào là con đường ấy: lắng nghe Thánh Thần từ nơi người khác, cùng nhau trao đổi để tìm kiếm chứng từ đến từ Thánh Thần và cùng nhau bước đi.
Sống trong Hội Thánh, mỗi kitô hữu cần ý thức về căn tính mang tính giáo hội, mang tính cộng đoàn của mình để hiện diện cùng với nhau, bước đi cùng nhau và nắm tay nhau mà hành động.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn