Cộng Đoàn Bác Ái Cao Thái - Lược sử

Cộng Đoàn Bác Ái Cao Thái - Lược sử

Cộng Đoàn Bác Ái Cao Thái - Lược sử

Đọc lại hành trình đức tin của Cộng Đoàn Bác Ái Cao Thái hơn 50 năm qua, chúng tôi nhận thấy rằng: Chúng tôi được Chúa Thánh Thần dẫn dắt

- Thánh Thần đã khơi lên đặc sủng của Cộng Đoàn Bác Ái với những điều mới lạ vào giai đoạn sáng lập;

- Thánh Thần khơi lên  đặc sủng của Cộng Đoàn Bác Ái cho Việt Nam và dẫn dắt qua những gian nan tưởng không vượt qua nổi;

- Thánh Thần đưa Cộng Đoàn Bác Ái Cao Thái tới ngôi nhà tại giáo xứ Cao Thái;

- và Thánh Thần vẫn đang mở ra những con đường mới và mời gọi Cộng Đoàn Cao Thái bước theo ngài trong giai đoạn hiện tại và sắp tới.


Cộng Đoàn Bác Ái Cao Thái - Giai Đoạn Thành Lập (1970 -1975)

“Anh em tìm gì thế ?” (Ga 1,38)

Cách đây hơn 50 năm, vào đầu năm 1970, Foyer Thánh Giuse Di Linh được thành lập trên một khu đất 7 mẫu trồng trà, cà phê của giáo phận Đà Lạt thuộc xã Đồng Lạc, huyện Di Linh, do cha Guy de Reynies, một linh mục thuộc Hội Thừa sai Paris. Đó cũng chính là tiền thân của Foyer de Charité Cao Thái ngày nay.

Sau 2 năm từ từ hình thành và xây dựng, ngày 19.3.1972 dịp lễ Thánh Cả Giuse, đã diễn ra Thánh lễ khánh thành trọng thể Foyer Thánh Giuse Di Linh do Đức Cha Simon-Hòa Nguyễn Văn Hiền  chủ tế. Dãy nhà gồm nhà nguyện, nhà giảng và hai dãy phòng cho người tĩnh tâm

Tại đây, các thành viên Foyer sống đời Nagiarét: lao động và cầu nguyện. Tổ chức các cuộc cấm phòng. Linh phụ Guy de Reynies giảng phòng và các chị phục vụ. Ngoài ra, Cộng đoàn còn dạy giáo lý và phục vụ y tế cho Đồng bào Dân tộc.

Đến năm 1975, dưới thời Đức Cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm, cộng đoàn qui tụ được 14 anh chị em, trong đó có anh Denis đang hiện diện ở đây.

Cộng Đoàn Bác Ái Cao Thái - Giai Đoạn Thử Thách (1975 -1978) 

“Thầy để lại bình an cho anh em. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi” (Ga 14,27) 

Sau biến cố 30/4/1975,

Vào tháng 09/1975 chị phụ trách Goretti phải đi tù trước tiên và một tuần sau các anh chị và cha De Reynies cũng bị buộc phải ra đi: cha thì khoảng hai tuần, các chị hơn hai năm và các anh hơn 4 năm. Nhà cửa, đất đai bị nhà nước tịch thu.

Cộng Đoàn chính thức bị phân tán. Chúng tôi ra đi như lời Chúa nói trong Thánh Kinh:  “… con sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn con đến nơi con chẳng muốn” (Mc 14,36).

Chúng tôi nhớ lời Chúa mạc khải cho Chị Marthe trong Văn Bản Sáng Lập : “Con đừng run sợ, chính Ta muốn như thế… Chính Ta sẽ làm tất cả… Ta sẽ là Ánh sáng và Sức mạnh… Ta sẽ là Tình Yêu và Sự Sống trong mỗi linh hồn các con”

Cộng Đoàn Bác Ái Cao Thái - Giai Đoạn Tiềm Sinh (1978 -1990) 

“Hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết” (Mc 4,27)

Thời gian này, Cộng đoàn chia thành 2 nhóm: nhóm Phú Dòng và nhóm Tân Đức, Thủ Đức. Mặc dù cuộc sống cộng đoàn rất âm thầm, và việc đi lại rất khó khăn, nhưng trong những dịp lễ lớn hai nhóm Phú Dòng và Tân Đức vẫn họp mặt để gặp gỡ và chia sẻ đời sống huynh đệ - tỷ muội với nhau.

Tại Tân Đức, các thành viên trú ngụ tại căn nhà của Ông Bà Cố của chị Goretti và chị Yacinta. Chị Goretti lập nhóm “Chia sẻ Lời Chúa” tại giáo xứ. Trong suốt thời gian này, cộng đoàn chỉ âm thầm qui tụ một số chị em trẻ thành nhóm cầu nguyện và học hỏi Kinh Thánh. Nhờ đó số thành viên được gia tăng.

Các chị giúp giáo xứ Tân Đức trong việc phụ trách ca đoàn, nhóm giúp lễ, dạy giáo lý, làm từ và chưng hoa cùng nhiều việc khác như dâng hoa cho Mẹ vào tháng 5, và hoạt cảnh giáng sinh vào tháng 12 hàng năm.

Cũng trong giai đoạn khó khăn này, cộng đoàn luôn được yêu thương và giúp đỡ của các Giám mục và linh mục. Đặc biệt, vị TGM Phao lô Nguyễn Văn Bình, đã đặc biệt yêu thương quan tâm, ngài đã cho cha Phanxicô Nguyễn Hữu Tấn là vị linh hướng cho Cộng đoàn với bài sai đề ngày 14/7/1990

Cộng Đoàn Bác Ái Cao Thái - Giai Đoạn Hồi Sinh (1990 - 2003)

“Ông Barnaba đi Antiôkia và thấy ơn Thiên Chúa như vậy, ông mừng rỡ” (Cv 11,23) 

Tháng 07/1990 Linh phụ Tổng Phụ trách sang thăm các CĐBA Việt Nam, nhận thấy hai nhóm ở hai giáo phận khác nhau, không thuận lợi cho việc hoạt động chung, nên ra Quyết định tách nhóm thuộc giáo phận Xuân lộc ra khỏi Cộng đoàn Thủ Đức, thành CĐBA Phú Dòng, với Linh phụ là Cha Antôn Trần Văn BÀI; và nhóm TP.HCM vẫn giữ nguyên là Cộng Đoàn Bác Ái Thủ Đức với LP là cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Hữu TẤN. Văn thư xác định quyết định này đề ngày 11-03-1991. Phụ trách Cộng đoàn là chị Yacinta Trần Như Hoài Vân.

Tháng 6/1994 Linh phụ Phanxicô quyết định dời cộng đoàn về giáo xứ  Cao Thái.

Ngày 4/10/1994 Khánh thành Nhà Trẻ Thanh Lịch

Năm 1996, phát triển Nhà Trẻ thành trường MNTT Thanh Lịch

Thời gian này số thành viên tiếp tục gia tăng!

Cộng Đoàn Bác Ái Cao Thái - Giai Đoạn Phát Triển (2004 - nay) 

“Thánh Thần nói với ông Philípphê: Tiến lên, đuổi kịp xe đó” (Cv 8,29) 

Mùa hồng ân khai mở… linh phụ và thành viên cùng chung nhau, hân hoan, nỗ lực sống sứ vụ của mình!...

Sau bao nhiêu năm ấp ủ hoài bão sống sứ vụ loan báo Tin Mừng qua việc tổ chức và phục vụ các cuộc cấm phòng (Retraite)-tĩnh tâm (récollection), bắt đầu từ đây anh chị em chúng tôi cùng nắm tay nhau vượt mọi khó khăn để cùng với linh phụ Phanxicô sống sứ vụ…

Năm 2004, các hoạt động tôn giáo tương đối cởi mở. Vào dịp hè, lần đầu tiên sau nhiều năm thao thức và học hỏi, linh phụ Phanxicô đã tổ chức được 3 Tuần Phòng Căn Bản. 

Từ năm 2005, do thành phần và các giới tìm đến với Cộng Đoàn ngày càng gia tăng, cộng đoàn tiếp tục mở nhiều đợt cấm phòng-tĩnh tâm cuối tuần để đáp ứng nhu cầu khát vọng tâm linh của họ.

Mỗi năm chương trình thực hiện:

  • 2 đợt “cấm phòng căn bản”, gồm 6 ngày trọn cho mỗi đợt.
  • 1 đợt cấm phòng chuyên sâu.
  • Nhiều cuộc tĩnh tâm 1 ngày  hoặc 3 ngày cuối tuần.
  • Đón tiếp và phục vụ tu sĩ hoặc giáo dân riêng lẻ hoặc nhóm, đoàn thể  không nằm trong chương trình, đến tìm gặp gỡ Chúa và cầu nguyện trong thinh lặng đôi ba ngày hoặc một tuần.

Đồng thời, Cộng Đoàn cũng đã thành lập nhóm các trẻ em học sinh Công Giáo để cầu nguyện cho công cuộc cấm phòng. Các em hội họp và học tập vào ngày Thứ Bảy hàng tuần, ngày nhà trường nghỉ học.

Năm 2006, Đức Hồng Y Gioan Baotixita đã quyết định gởi cha Antôn Nguyễn Anh Dũng đến với cộng đoàn. Sau thời gian tìm hiểu, Đức Hồng Y đã bổ nhiệm ngài làm phụ tá cho linh phụ Phanxicô Nguyễn Hữu Tấn với bổ nhiệm thư ký ngày 14/09/2006

Từ năm 2007-2009, cha Antôn Nguyễn Anh Dũng được gởi sang tu nghiệp tại Pháp: một năm Thần học Mục vụ tại Học viện Công giáo Toulouse, và một năm học hỏi tinh thần Cộng Đoàn Bác Ái tại Foyer Trung Ương Châteauneuf

Năm 2010, Sau 6 năm thi hành sứ vụ (2004-2009), tất cả cha con chúng tôi đều cảm nhận sâu sắc hơn tầm quan trọng của sứ vụ phục vụ cho nhu cầu tâm linh cho mọi thành phần dân Chúa, cách riêng cho thành phần giáo dân. Chúng tôi đã thao thức, ước mong và cầu nguyện trong nỗ lực vượt khó và hy sinh. Có lẽ Chúa nhận thấy lòng khao khát của chúng tôi đã trở nên chín muồi nên Ngài lại tiếp tục tuôn trào hồng ân xuống trên gia đình cộng đoàn chúng tôi. Để rồi ngày 14/08/2010, Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn đã đến chủ  tế Thánh Lễ mừng 40 năm thành lập Cộng Đoàn Cao Thái và đặt viên đá đầu tiên cho công trình xây dựng NHÀ CẤM PHÒNG CHO DÂN CHÚA.

18/10/2011, Cha Antôn Nguyễn Anh Dũng tuyên hứa

21/10/2011: Linh phụ Phanxicô Xaviê bàn giao nhiệm vụ Linh Phụ Cộng Đoàn cho Cha Antôn trước sự hiện diện của Linh Phụ Tổng Phụ trách Bernard Michon và ban cố vấn cộng đoàn.

Ngày 28/04/2012 Khánh thành Nhà Cấm Phòng Cho Dân Chúa

Bắt đầu từ năm 2012 đến nay, mỗi năm chúng tôi tổ chức từ 12-13 đợt cấm phòng và tĩnh tâm cuối tuần, trung bình mỗi tháng 1 đợt. Tạ ơn Chúa vẫn luôn tuôn đổ hồng ân của Ngài xuống trên gia đình Cộng Đoàn chúng tôi. Cho dù có những ngày trời giông hay những ngày trời đẹp, chúng tôi đều nghiệm thấy bàn tay Chúa vẫn luôn che chở và phủ bóng yêu thương trên chúng tôi /và tất cả những ai đến với NGÔI NHÀ CỦA THÁNH TÂM CHÚA để tìm gặp ngài. Trong khi sống sứ vụ của mình, chúng tôi mỗi ngày thêm cảm nghiệm tinh thần hiệp thông giữa hai chức tư tế: chức tư tế thừa tác của linh phụ và chức tư tế phổ quát của thành viên, và bầu khí gia đình nơi Cộng Đoàn Bác Ái chúng tôi

Ngày 01.05.2019: Chị Yacinta Trần Như Hoài Vân chuyển giao trách nhiệm phụ trách cho chị Marie Immaculée Nguyễn Thị Kim Hoa

Ngày 19.12.2019: linh phụ Antôn Nguyễn Anh Dũng bị đột quỵ

Ngày 1/1/2020: Khai mạc Năm Thánh nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Cộng đoàn Cao Thái

01.2.2020 - Linh phụ Phanxicô Xaviê về Nhà Cha

Ngày 6.8.2020: Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Trọng Sơn là phó linh phụ của Cộng Đoàn Bác Ái Cao Thái

7.11.2020 Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh

Như thế đó, kể từ hôm nay chúng tôi bước đi trong tin yêu và hy vọng bởi chúng tôi xác tín rằng Thiên Chúa vẫn luôn dẫn dắt chúng tôi trong bàn tay quan phòng yêu thương của Ngài! Chúng tôi có linh phụ Phanxicô cầu bầu, có linh phụ Antôn trong âm thầm làm của lễ hy sinh, và có linh phụ Giuse dẫn dắt! Tạ ơn Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương!                                                                   

Mỗi ngày, từng bước một, theo bước chân Chị Đáng Kính-Marthe Robin:

“Vinh quang cho Thiên Chúa

Niềm vui cho tha nhân

Hy sinh dành phần tôi”

cha con chúng tôi cố gắng sống sứ mạng của mình với lòng nhiệt huyết tông đồ, và cố gắng sống tròn đầy ơn gọi của mình, với Đức Maria ở giữa để xây dựng gia đình Thiên Chúa nơi trần gian.