Quy tụ bằng mạng sống - Thứ Bảy Tuần V - Mùa Chay

Quy tụ bằng mạng sống - Thứ Bảy Tuần V - Mùa Chay

Quy tụ bằng mạng sống - Thứ Bảy Tuần V - Mùa Chay

Quy tụ bằng mạng sống

Ed 37,21-28; Ga 11,45-56

Thứ Bảy Tuần V - Mùa Chay, 28/03/2026

Hai bài Sách Thánh hôm nay được lựa chọn theo chủ đề Thiên Chúa quy tụ dân Ngài, nhưng nội dung mỗi bài lại mang nét khác biệt đáng chú ý.

“Đức Chúa là Thiên Chúa phán như sau: Này chính Ta sẽ lấy con cái Israel từ giữa các dân tộc chúng đã đi tới. Ta sẽ quy tụ chúng lại từ bốn phương và đưa chúng về đất của chúng.” (Ed 37,21).

Êdêkien là người cùng bị bắt đi lưu đày Babilon với dân. Trong lúc dân tuyệt vọng vì nghĩ Thiên Chúa đã quên và bỏ rơi họ rồi, thì vị tiên tri loan báo Thiên Chúa sẽ quy tụ dân và đưa trở về quê hương. Còn Tin Mừng thì nói Đức Giêsu chính là người quy tụ dân. Ngài đứng vào vị trí của Thiên Chúa quy tụ, nhưng theo một cung cách khác là dùng chính mạng sống của mình để quy tụ dân, là hy sinh mạng sống mình để quy tụ dân, để dân được sống. Mà không chỉ có dân Do Thái, nhưng là toàn thể nhân loại vì họ đều là con cái Thiên Chúa.

“Một người trong Thượng Hội Đồng tên là Caipha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: ‘Các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là: thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Điều đó, ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối.” (Ga 11,49-52).

Điều trớ trêu là người nói tiên tri về sự quy tụ lại là người đẩy Đức Giêsu đến cái chết, là người gây ly tán. Trong khi Đức Giêsu thì tự hiến chính mình để quy tụ và để cho người ta được sống!

Con đường quy tụ chỉ có thể là con đường hy sinh vì nhau. Ai cũng tìm kiếm chính mình thì sẽ gây ra giết chóc, chia rẽ; nhưng ai biết hy sinh vì người khác thì lại quy tụ và làm cho cuộc sống trở nên phong phú, dồi dào và hạnh phúc.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn