Con hư và con tự cho mình là tốt lành! Thứ Bảy Tuần II - Mùa Chay

Con hư và con tự cho mình là tốt lành! Thứ Bảy Tuần II - Mùa Chay

Con hư và con tự cho mình là tốt lành! Thứ Bảy Tuần II - Mùa Chay

Con hư và con tự cho mình là tốt lành ! 

Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32

Thứ Bảy Tuần II - Mùa Chay, 22/03/2025

Từ ngữ Thánh Kinh “số sót còn lại” thường để chỉ những người được chọn, như là thành phần ưu tú sau những cuộc thanh luyện hoặc sau những biến cố lịch sử. Ví dụ như số người còn lại và hồi hương từ cuộc lưu đày Babilon, hoặc Đức Maria, thánh Giuse và các tông đồ cũng được coi là số sót của Israel cho một dân tộc mới phát sinh từ Đức Giêsu Kitô.

Tuy nhiên, số người được gọi là “số sót còn lại” ấy cũng không luôn là người tốt lành. Tiên tri Mikha nói về số dân sau thời lưu đày Babilon như sau:

“Thần minh nào sánh được như Ngài, Đấng chịu đựng lỗi lầm, Đấng bỏ qua tội ác cho phần còn sót lại của cơ nghiệp Ngài? Người không giữ mãi cơn giận, nhưng chuộng lòng nhân nghĩa” (Mk 7,18).

Giữa người tội lỗi và người tự cho mình là tốt lành, ai đáng sợ hơn? Dụ ngôn tình phụ tử (Lc 15) cho thấy người con phung phá lại nhận ra tội mình nên cũng nhận ra tình phụ tử. Còn người con lớn, cứ tưởng mình tốt lành, nhưng thực sự anh không có tương quan đích thực với cha và với em mình! Đây là hình ảnh của những kinh sư và Pharisêô. Sự lầm tưởng về chính mình làm cho họ trở nên cứng lòng trước Thiên Chúa và tàn nhẫn với người đồng loại!

Trong gia đình và nơi các cộng đoàn đức tin, người ta cũng dễ ủng hộ những người tưởng là tốt lành và than phiền về những người “chẳng ra gì”! Người tự cho mình là tốt lành cũng nghĩ về mình và về người khác như thế! Nghĩ cho sâu xa thì cách suy nghĩ ấy không đúng! Chỉ ai nhìn nhận đúng sự thật về bản thân thì mới là người cần được đánh giá cao. Cả hai thành phần trên đều có điểm chung là: ai cũng là con người giới hạn cả! Đó là sự thật mà mọi người cần có để trở thành người có thể đón nhận Thiên Chúa và chương trình của Ngài, đồng thời cũng có thể đón nhận anh chị em mình để cùng bước đi trong cuộc đời này.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn