Cạnh tranh “nghề nghiệp” tôn giáo !
Am 7,10-17; Mt 9,1-8
Thứ Năm Tuần XIII - Mùa Thường Niên, 02/07/2026
“Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy?” (Mt 9,4). Đức Giêsu nói như vậy khi những kinh sư cho rằng Ngài có những lời phạm thượng vì nói lời tha tội cho người bại liệt. Nhiều lần khác, những vị lãnh đạo Do Thái cũng phản kháng khi Đức Giêsu cứu chữa các bệnh nhân, khi Ngài thân thiện với những người bị loại trừ. Có những khi các tác giả Tin Mừng ghi rõ rằng họ ghen tức, họ lo lắng dân chúng bỏ họ mà đi theo Đức Giêsu hết!
Đó là một thứ “cạnh tranh nghề nghiệp” trong đời sống tôn giáo. Chuyện này xảy ra khi người ta coi môi trường tôn giáo như một nơi để thu vén, nơi để người ta thể hiện bản thân trong cuộc đời này! Ông tư tế Amátgia ở đền thờ Bết-En ở phương bắc cũng phản ứng như thế với tiên tri Amốt: “Này thầy chiêm ơi, mau chạy về đất Giuđa, về đó mà kiếm ăn, về đó mà tuyên sấm!” (Am 7,12).
Người ta thường có khuynh hướng tìm kiếm vị trí của mình ở đời. Tìm vị trí của mình giữa những người khác là điều tốt, vì không ai sống một mình nhưng ở giữa cộng đồng. Nếu người ta tìm thấy vị trí của mình trong sự chan hoà với người khác, đồng thời cũng nhìn thấy vị trí của người khác trong lòng cộng đồng, và tìm thấy niềm vui khi cùng nhau phục vụ cho cộng đồng, thì thật là điều cao quý. Còn nếu muốn khẳng định vị trí của mình bằng cách loại trừ người khác, nếu lòng ghen tị khi thấy người khác làm điều tốt đẹp cho cộng đồng, thì đó thực sự là điều tệ hại, vì người đó muốn độc chiếm, muốn thống trị, cho dù hành vi bên ngoài có vẻ là phục vụ cho người khác, phục vụ cho cộng đồng! Đừng ở trong thế đối kháng nhau, nhưng tìm thấy mình trong sự hài hoà giữa những ân ban khác nhau của Thánh Thần nơi tha nhân.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn