Nhìn lại sau đợt tĩnh tâm cuối tuần dành cho giới trẻ
Chủ đề: Người trẻ ở ranh giới của niềm hy vọng và nỗi thất vọng
Từ chiều thứ Sáu đến trưa Chúa Nhật, Cộng đoàn Cao Thái chúng tôi và hơn 25 bạn trẻ đã cùng nhau tham dự cuộc tĩnh tâm đầy ý nghĩa tại “Ngôi Nhà Thánh Tâm Chúa rộng mở cho mọi người”. Không gian tĩnh lặng của những ngày cuối tuần là lời mời gọi mỗi người “bộn bề ngoài kia xin gác lại, ta mỉm cười tìm về chốn bình yên.”
Sáng thứ Bảy, các bạn bước vào giờ cầu nguyện với thiên nhiên, lắng nghe tiếng gió, tiếng lá, tiếng chim... và cả tiếng nói của Chúa vang lên giữa tâm hồn.
Tối thứ Bảy, cộng đoàn cùng hòa mình trong giờ ca tụng Chúa, tiếng hát và lời cầu nguyện vang lên như dòng suối trong lành tưới mát tâm hồn.
Sáng Chúa Nhật, các bạn sốt sắng tham dự giờ Chầu Thánh Thể, để “chỉ lặng lẽ nhìn Chúa thôi cũng đủ có thêm sức mạnh và động lực sống.” Thánh lễ bế mạc được cử hành lúc 10g sáng Chúa Nhật trong bầu không khí trang nghiêm và vui tươi.
Chúng tôi là những người trẻ mang nhiều ước mơ và hoài bão, nhưng cũng đầy yếu đuối, sai phạm và mong manh. Trong hành trình đời người, thất bại và mất mát là điều không tránh khỏi: cơ hội bỏ lỡ, ước vọng tan vỡ, bệnh tật, thói quen xấu, bất hòa, lo âu, sợ hãi… Nhưng qua những gợi ý suy tư của cha giảng trong kỳ tĩnh tâm này, chúng tôi nhận ra: thất bại không phải là dấu chấm hết. Chúa mời gọi chúng tôi can đảm bước ra khỏi bóng tối, đem ánh sáng và niềm hy vọng của Ngài đến cho mọi người.
Cùng Giáo Hội sống Năm Thánh, chúng tôi tin rằng Chúa luôn đồng hành, mời gọi: “Hãy ngẩng cao đầu, đừng sợ, hãy giữ đèn luôn cháy sáng.” Chúng tôi nguyện ưu tiên tìm Thánh Ý Chúa, đặt tình yêu và sự thiện lên trên tiền bạc, danh vọng, quyền lực. Xin Chúa giúp chúng tôi sử dụng thời gian, tài năng và sức trẻ để sống đúng ơn gọi Kitô hữu, biến mọi nơi chúng tôi hiện diện thành không gian của sự sống, bình an và tình huynh đệ.
Dù giữa thử thách, cô đơn hay thất vọng, chúng tôi vẫn muốn vững tin Chúa là Nguồn Sự Sống, Niềm Hy Vọng và Tình Yêu, để chính đời sống của mỗi người trở thành một Tin Mừng sống động cho mọi người.