Bài giảng Tĩnh Tâm: Ngày 1: Con người hôm nay: Tự do hay nô lệ? Áp lực của cuộc sống đang bè bẹp chúng ta!

Bài giảng Tĩnh Tâm: Ngày 1: Con người hôm nay: Tự do hay nô lệ? Áp lực của cuộc sống đang bè bẹp chúng ta!

Bài giảng Tĩnh Tâm: Ngày 1: Con người hôm nay: Tự do hay nô lệ? Áp lực của cuộc sống đang bè bẹp chúng ta!

Bạn đang Nô Lệ hay Tự Do?

Suy tư để sống sứ điệp Mùa Chay của ĐTC Phanxicô 

“Xuyên qua sa mạc Thiên Chúa dẫn ta tới tự do”

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Mục tiêu : Nhận biết tình trạng nô lệ của mình và mong ước được tự do, để cho Chúa giải thoát

1. Bạn là nô lệ hay là người tự do?

− Thật khó để nhận thức rõ đâu là nô lệ đâu là tự do, vì chúng đan xen với nhau với những “bộ dạng” dễ gây hiểu lầm!

− Một thế giới của tốc độ và của áp lực (nhu cầu của cuộc sống cũng như của công việc) đang làm cho chúng ta trở như “con rối” bị giựt dây!

− Dường như người ta không thể thoát ra khỏi vòng xoáy của những cơ chế, những đòi hỏi, những chuẩn mực của cuộc sống.

− Người ta như bị cuốn hút vào những đam mê: kiếm tiền, games, tính dục, những cuộc chiến loại trừ nhau…

− Nô lệ “những ngẫu tượng” do chính mình tạo ra.

Điều đáng sợ hơn cả Pharaôn, đó là những ngẫu tượng mà chúng ta tự dựng lên cho mình; chúng ta có thể coi chúng như tiếng nói của kẻ thù đang nói trong mình. Trở nên toàn năng, được mọi người ngưỡng mộ, thống trị người khác: ai cũng hiểu lời dối trá này có thể quyến rũ thâm sâu ngần nào. Đó là một con đường rất dễ đi. Chúng ta có thể trở nên bám chặt vào tiền bạc, vào những dự án, những ý tưởng hay mục tiêu nào đó, bám chặt vào địa vị của mình, vào một truyền thống, thậm chí bám chặt vào những cá nhân nào đó. (Sứ điệp, 5)

Đời người là một hành trình đi về tự do. Và điều đó đòi chúng ta phải từ bỏ.

Sứ điệp Mùa Chay 2024 của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Xuyên qua sa mạc Thiên Chúa dẫn ta tới tự do”.

2. Chúng ta được mời gọi đi về tự do và hãy để cho Thiên Chúa giải thoát chúng ta.

− Mỗi người cần ý thức về tình trạng “nô lệ riêng biệt” của mình và có ước ao muốn được giải thoát, muốn được sống tự do.

“Ngày nay cũng vậy, dân Thiên Chúa có thể bám víu vào một xiềng xích áp bức mà họ được mời gọi vứt bỏ lại phía sau.” (Sứ điệp, 1)

Người ta thích “nồi thịt bên Ai Cập”, dù đó là “nồi thịt” của kẻ nô lệ. Người ta thích sự dễ dãi, thoải mái, hơn là cố gắng, nỗ lực. Vì thế, người ta không thoát ra khỏi tình cảnh nô lệ được.

− Chính Thiên Chúa giải thoát và đưa chúng ta đi về tự do. Chúng ta có kinh nghiệm về sự yếu đuối của mình → ý thức cần đến ơn giải thoát của Chúa.

"14 Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicôđê-mô rằng: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

16 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời." (Ga 3,14-16)