Ánh sáng và bóng tối, sự sống và cái chết ! Thứ Tư Tuần II - Mùa Phục Sinh

Ánh sáng và bóng tối, sự sống và cái chết ! Thứ Tư Tuần II - Mùa Phục Sinh

Ánh sáng và bóng tối, sự sống và cái chết ! Thứ Tư Tuần II - Mùa Phục Sinh

Ánh sáng và bóng tối, sự sống và cái chết !

Cv 5,17-26; Ga 3,16-21

Thứ Tư Tuần II - Mùa Phục Sinh, 15/04/2026

Sau khi nói với ông Nicôđêmô về con đường thập giá (x. Ga 3,14), Đức Giêsu xác định đó là con đường của tình yêu lên đến tột đỉnh của Thiên Chúa dành cho loài người:

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.” (Ga 3,16-17).

Điều này đi ngược với tư tưởng của nhiều bậc thầy Do Thái thời bấy giờ nói về một Đấng Messia đến để xét xử những người thuộc về bóng tối và để cứu những ai thuộc về ánh sáng là những người tuân giữ Lề Luật cách chặt chẽ. Đức Giêsu xác định: Ngài đến để cứu độ chứ không phải để luận phạt.

Đức Giêsu không phân biệt những người thuộc về ánh sáng hay bóng tối dựa trên việc tuân giữ Lề Luật, nhưng dựa trên niềm tin Đức Giêsu là Đấng Messia. Ngài mang đến ánh sáng mạc khải về Thiên Chúa, và do đó mang đến sự sống, bởi vì sự sống không đến từ Lề Luật, nhưng đến từ Thiên Chúa. Vậy ai từ chối Đức Giêsu là Đấng Messia tức là từ chối đón nhận ánh sáng và do đó từ chối sự sống thần linh rồi.

Phân biệt như thế thì giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự sống và bị loại trừ không rõ ràng như người ta tưởng. Những vị lãnh đạo Do Thái tưởng mình thuộc về ánh sáng, nhưng thực ra họ khước từ ánh sáng và sự sống khi không đón nhận mà còn loại trừ Đức Giêsu. Với các kitô hữu cũng thế, tưởng mình đã được rửa tội, vẫn giữ luật lệ, nhưng trong đời sống hàng ngày, họ có thể từ chối ánh sáng đến từ Thiên Chúa khi phê phán, loại trừ hoạt động của Thánh Thần nơi những người chung quanh, khi phản kháng những góp ý, những lời nói không hợp ý mình... Chính họ đang từ chối sự sống mà Thánh Thần mang lại qua những gì diễn ra trong đời sống hàng ngày.

Sự sống thần linh đến từ các bí tích, từ Lời Chúa được nghe hàng ngày với những ai thiện chí muốn hoán cải, đến từ những sự việc diễn ra hàng ngày, những lời nói người ta nghe hàng ngày. Biết nhìn và nghe với thái độ tuân phục Thiên Chúa, biết đón nhận với lòng tin, thì sự sống thần linh lớn lên từng ngày nơi mỗi người, nơi các gia đình, các cộng đoàn đức tin.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn