Vượt qua cảm xúc vị kỷ để hiệp nhất
2Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Mc 3,20-21
Thứ Bảy Tuần II - Mùa Thường Niên, 24/01/2026
Tuần Lễ Cầu Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất
Người ta cảm thấy ngạc nhiên trước con người của anh Đavít. Vua Saun đã nhiều lần nhiều phen truy lùng để giết anh. Anh đã tha chết cho nhà vua nhiều lần, nhưng chứng nào tật nấy, nhà vua vẫn thù hằn anh vì nỗi lo sợ đến độ như tâm bệnh rằng anh sẽ chiếm lấy ngai vàng của vua, khiến cho anh Đavít phải trốn ra vùng của những dân chung quanh và lưu lạc ở đó cho đến khi vua qua đời, suốt 7 năm trời. Thế nhưng, khi hay tin vua Saun và hoàng tử Gionathan tử trận, anh đã bày tỏ sự đau đớn lớn lao, vẫn ca tụng công trạng của hai cha con nhà vua và các chiến binh Israel, và ra lệnh cho những những thuộc quyền cử hành tang lễ trọng thể. Mối thù hằn mà vua Saun hướng về anh, Đavít vượt qua hết, và lấy nỗi đau mất mát của dân tộc làm nỗi đau của chính mình. Anh Đavít cũng không vội vã khởi chiến để chiếm lấy vùng đất thuộc về gia tộc vua Saun. Chỉ sau đó, khi đại diện của các chi tộc dưới quyền vua Saun quá cố đến xin Đavít làm vua trên họ nữa, thì bấy giờ anh mới đồng ý nhận lời.
Không thù hận, không chấp nhất vì đã tha thứ “quá tam ba bận” và không có tham vọng chiếm ngai vàng, khiến cho anh Đavít không bị rơi vào vòng xoáy thù ghét và loại trừ nhau. Nhưng ngược lại, lòng tôn trọng và lòng yêu mến vẫn liên kết anh với gia đình vua Saun!
Lòng thù hận, sự chấp nhất làm cho người ta đau khổ nhiều khi đi vào vòng xoáy của những thù hận và gây ra biết bao chia rẽ ngay trong đời sống Giáo Hội, đánh mất sự khả tín của Giáo Hội Chúa Kitô! Tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất này mời gọi mỗi người và mỗi cộng đoàn nhìn lại cách hiện diện của mình. Đừng đổ tội cho ai cả về những giận ghét, chia rẽ này. Sự có mặt của Giáo Hội vốn mang ý nghĩa của sự hiệp nhất giữa dân ngoại và dân Do Thái, mang ý nghĩa của sự hiệp nhất mọi người: “Trong Đức Kitô Giêsu và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Dothái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa.” (Ep 3,6). Nếu không hiệp nhất, không vượt qua những cảm xúc cá nhân mang tính ích kỷ và phe nhóm, nếu vẫn cứ công kích lẫn nhau giữa nhóm này với nhóm khác, thì các cộng đoàn Giáo Hội đã đánh mất ý nghĩa của sự hiện diện của mình, đánh mất căn tính của mình rồi!
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn