Tuần Tĩnh Tâm từ 28.05.2023 - 03.06.2023

Tuần Tĩnh Tâm từ 28.05.2023 - 03.06.2023

Tuần Tĩnh Tâm từ 28.05.2023 - 03.06.2023

Đề tài:

Thiên Chúa Ba Ngôi, Cộng Đoàn trọn hảo

Suy tư về quyền bính trong đời sống tu hành

Giảng phòng: Sr. Marie Bernard Phạm Thị Phụng.RNDM

Sr. Marie Phanxica Nguyễn Thị Quy.RNDM

 

THIÊN CHÚA BA NGÔI

Yêu Thương – Hiệp Hành – Tự Hiến

Thế giới của chúng ta là một thế giới diệu kỳ vì những thành tựu khoa học kỹ thuật nhưng cũng là một thế giới phân mảnh, bi đát vì những xung đột và những đổ vỡ chính con người gây nên. Ích kỷ, tham lam, hận thù, chia rẽ và bạo lực là một thực tại mà chúng ta trải nghiệm hằng ngày. Chúng ta chấp nhận ngồi yên nhìn sự sống lụi tàn chung quanh chúng ta sao?

Không, chúng ta được tạo dựng để sống và sống dồi dào. Sức sống của Giáo Hội và sự lành mạnh của thế giới tùy thuộc vào phẩm chất của mỗi chúng ta.

Vậy hãy tìm về nguồn sống của chúng ta! Nguồn sống ấy chính là Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng yêu thương tạo dựng chúng ta, Đấng hiệp hành cùng chúng ta qua Con của Người, Đấng tự hiến để tất cả chúng ta được sống, sống chan hòa yêu thương như những người con cùng một Cha.

Suy tư - cầu nguyện

« Khi đứng trước Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, tốt hơn hết bạn hãy giữ thái độ im lặng kính cẩn thay vì tuyên bố, phát biểu » (Thánh Tôma, Aquinô)

« Bí Tích Thánh Thể là chóp đỉnh và nguồn sống của đời sống Giáo Hội » (Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II)

« Nếu các Thiên Thần có gì để ganh tỵ với loài người, thì đó chỉ là một thứ mà thôi: quyền được rước lấy Mình Thánh Chúa » (Thánh Maximilian Kolbe)

« Vực thẳm linh hồn tôi không ngừng kêu tới vực thẳm của Thiên Chúa. Hai vực thẳm ấy đáp ứng nhau. Trong hai vực thẳm này, bạn nói cho tôi hay: vực nào sâu hơn? » (Angelus Silesius)

« Đức Giêsu đã giang tay trên thập giá để ôm lấy hết giới hạn của thế giới » (Thánh Cyrille thành Giêrusalem)

« Đức Giêsu đón nhận cái chết tự nội tâm Người và biến nó thành một cử chỉ yêu thương. Xem bề ngoài đó là chuyện tàn bạo dữ dội – việc đóng đinh vào thập giá – nhưng bên trong là hành vi yêu thương tận hiến toàn vẹn » (Đức Bênêđictô XVI)

Thánh Thần là nguyên lý hiệp nhất giữa Chúa Cha và Chúa Con: Chúa Cha là Đấng yêu mến, Chúa Con là Đấng được yêu mến, và Thánh Thần là tình yêu giữa Cha và Con.

« Tôi không muốn thế gian định nghĩa Thiên Chúa cho tôi. Tôi muốn Thần Khí mặc khải Thiên Chúa cho tôi » (Aiden Wilson Tozer)

Kết thúc Tuần Tĩnh Tâm, chúng con chân thành cám ơn Sr.Marie Bernard và Sr.Marie Phanxica đã yêu thương đến, chia sẻ và đồng hành với chúng con. Với lòng nhiệt huyết và tươi trẻ, các Sœurs đã đưa chúng con vào trong cung lòng của Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi luôn Yêu thương – Hiệp hành – Tự Hiến. Chúng con cũng cám ơn quý Sœur và các tham dự viên đã đến với chúng con để cùng nhau khám phá Tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi ban cho quý Sœur và tất cả những tham dự viên những ơn cần thiết trong đời sống ơn gọi của mình. Và xin tiếp tục vì yêu thương cầu nguyện cho Cộng đoàn Bác ái Cao Thái chúng con sống viên mãn Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi và có thêm ơn gọi để chúng con tiếp tục sứ mạng mà Chúa đã trao phó cho chúng con.

Tất cả là hồng ân!

Những hình ảnh Tuần Tĩnh Tâm