Trời đất ngày càng mới ! Mồng Một : Thánh lễ Tân Niên

Trời đất ngày càng mới ! Mồng Một : Thánh lễ Tân Niên

Trời đất ngày càng mới ! Mồng Một : Thánh lễ Tân Niên

Trời đất ngày càng mới !

Is 65,17-21; Kh 21,1-6; Mt 5,43-48

Thứ Ba Tuần VI - Mùa Thường Niên, 17/02/2026

Tết Nguyên Đán - Năm Bính Ngọ

Mồng Một : Thánh lễ Tân Niên - Mẫu 2

Các bản văn Isaia và Khải Huyền hôm nay nói về trời mới đất mới. Tôi nghĩ rằng điều đó không chỉ liên hệ đến sáng thế và cánh chung, nhưng công trình sáng tạo của Thiên Chúa luôn luôn sống động, luôn đổi mới cho đến tình trạng viên mãn vào thời cánh chung. Vì thế, tôi có thể nói đến ý tưởng: trời đất ngày càng mới!

Ý tưởng đất trời ngày càng mới xem ra cũng không “dễ nuốt” lắm, bởi vì bên cạnh những nỗ lực mọi mặt của nhiều người, cũng có không ít những thụt lùi do lối sống nhân văn, do những tác động tiêu cực trên môi trường sống của rất nhiều người! Mà nếu là một thách thức như thế thì càng cần chúng ta suy tư dưới ánh sáng của lời Chúa.

Ngày nay, người ta lưu ý suy tư về trời mới đất mới theo nghĩa môi trường vật chất, nhưng chính vì thế mà người ta càng cần suy tư về chiều kích nhân văn và luân l‎ý nhiều hơn. Những ngày đầu năm mới, người ta tiêu thụ rất nhiều, không tiếc tiền, vì thế rác thải cũng rất nhiều. Sự phung phí thức ăn, tiêu xài khiến người ta cần ý thức bảo vệ môi trường. Những ngày này, người ta nhậu nhẹt và đánh chửi nhau cũng không ít.

Nhưng đó vẫn chưa phải là điều cốt yếu để làm nên trời đất mới. Trời đất cần làm cho mới hơn mỗi ngày bằng ý thức để cho Thiên Chúa hiện diện trong đời sống, cần ý thức sống yêu thương, vượt qua hận thù. Đó mới thực sự là làm mới lại đời sống mỗi ngày, làm cho môi trường sống theo nghĩa nhân sinh và vật chất mỗi ngày một mới hơn cho đến ngày Chúa Kitô trở lại.

Chúa Kitô là Anpha và Omêga, là đầu hết và cuối hết. Vạn vật trong đó có con người, đều xuất phát từ Thiên Chúa nên cũng cần đi về với Thiên Chúa để đạt tới sự hoàn tất của mình. Cần làm cho cuộc sống có tình Chúa và tình người nhiều hơn nữa, đó là đang làm cho trời đất mỗi ngày một mới hơn. Hãy cùng bước đi trong lòng yêu mến, đó là cách làm cho “chất Chúa”  và “chất người” được phát triển từng ngày.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn