Tình yêu bất chấp gian lao !
Is 55,1-3; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21
Chúa Nhật Tuần XVIII - Mùa Thường Niên A, 02/08/2026
Một ngày kia, sau khi Đức Giêsu làm cho bánh hoá nhiều nuôi dân, thì dân chúng muốn tôn Đức Giêsu làm vua, Ngài liền lánh sang bên kia biển hồ. Nhưng khi vừa ra khỏi thuyền, dân chúng đã chờ sẵn ở bờ bên ấy! Đức Giêsu nói thẳng: anh chị em tìm tôi chỉ vì của ăn hay hư nát.
Lòng yêu mến Đức Giêsu mà chỉ vì tìm kiếm những thứ gì khác cho bản thân, thì không bền vững, vì khi không được những thứ ấy, người ta sẵn sàng từ bỏ, có khi loại bỏ Đức Giêsu nữa!
Thánh Phaolô mời gọi tín hữu Roma đi đến xác tín về tình yêu Thiên Chúa được thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô, để gắn bó với Ngài. Nếu như Thiên Chúa đã hy sinh cả Con Một yêu dấu của mình cho con người, thì có nghĩa đó là tình yêu tột đỉnh rồi. Khi hoạn nạn, gặp khó khăn, không được như ý muốn, người ta thường kêu trách Chúa không yêu thương họ, đã bỏ quên họ! Nói như vậy là không hiểu biết gì cả về tình yêu Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô. Thái độ ấy mang đầy tính vị kỷ, chỉ biết có mình mà thôi!
“Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.” (Rm 8,39).
Qua Đức Giêsu chết vì con người, Thiên Chúa cho thấy không có gì tốt lành mà Ngài không thể làm cho con người. Nhưng phải chăng đời sống của tôi thì lờ vờ với Chúa. Hơi chút là than thở, dễ chùn bước? Làm việc, dấn thân cũng dè chừng, bủn xỉn với Chúa: sợ mệt, sợ thua thiệt so với người khác. Đối diện với đòi hỏi của Chúa hơi khó một chút thì kêu rằng con người yếu đuối không thể làm được...! Đầu hàng ngay từ bước đầu thì còn gì nữa đâu! Bởi vì cứ ỡm ờ trong đời sống đạo, không dám hết mình, không dám liều mình, nên cả đời sống kitô hữu cứ ương ương dở dở làm sao ấy, vì thế mà cứ xảy ra hết chuyện này đến chuyện kia với người khác! Cả đời làm người có đạo, cả đời tu hành mà cứ chạy đi tìm kiếm thứ gì ở đâu đó, còn Chúa thì không tha thiết gì! Cả một đời chả ra làm sao cả! Thật là uổng phí quá!
“Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?” (Rm 8,35).
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn