Tình thương của Thiên Chúa và quyền năng của người Cha - Thứ Bảy Tuần II - Mùa Chay

Tình thương của Thiên Chúa và quyền năng của người Cha - Thứ Bảy Tuần II - Mùa Chay

Tình thương của Thiên Chúa và quyền năng của người Cha - Thứ Bảy Tuần II - Mùa Chay

Tình thương của Thiên Chúa và quyền năng của người Cha

Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32

Thứ Bảy Tuần II - Mùa Chay, 07/03/2026

Thi hành sứ vụ vào cuối thế kỷ 8 và đầu thế kỷ 7 tCN, chứng kiến nước Israel phương bắc sụp đổ và Giêrusalem ở phương nam đang bị đe doạ, tiên tri Mikha nhắc lại thời sa mạc và kêu xin lòng nhân hậu của Thiên Chúa cho dân tộc mình:

“Như thời Ngài ra khỏi đất Ai-cập,

xin Ngài cho chúng con thấy những kỳ công.

Thần minh nào sánh được như Ngài, Đấng chịu đựng lỗi lầm,

Đấng bỏ qua tội ác cho phần còn sót lại của cơ nghiệp Ngài?

Người không giữ mãi cơn giận, nhưng chuộng lòng nhân nghĩa,

Người sẽ lại thương xót chúng ta,

tội lỗi chúng ta, Người chà đạp dưới chân.

Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển.” (Mk 7,15. 18-19).

Thiên Chúa đầy quyền năng của thời sa mạc, với bao nhiêu điều lạ lùng đã làm cho dân, lại được vị tiên tri nhìn như một vị Thiên Chúa đầy lòng thương xót, chịu đựng lỗi lầm của dân, hay tha thứ cho họ.

Người ta thường hình dung về một vị Thiên Chúa quyền năng, đầy sức mạnh, là vị Thiên Chúa thẳng tay trừng trị tội nhân. Suy nghĩ này cũng thấy được nơi các tín hữu thời Đức Giêsu. Người ta không chấp nhận Đức Giêsu tự nhận mình là Đấng Messia lại đi lân la thân mật với những tội nhân. Đức Giêsu kể dụ ngôn về tình phụ tử để nói với họ rằng Thiên Chúa mạnh mẽ ấy cũng là người cha nhân lành, luôn sẵn sàng tha thứ và phục hồi quyền làm con cho những tín hữu đã đi vào đường lầm lạc.

Nhiều khi các tín hữu cảm thấy sự đối nghịch giữa quyền năng và lòng nhân ái nơi Thiên Chúa, nhưng với Thiên Chúa thì hai tính chất đó đi cùng với nhau. Sự hùng mạnh của Thiên Chúa không thể hiện bằng sự trừng phạt, nhưng bằng lòng nhân ái, hay tha thứ và kiên nhẫn. Quyền năng của Thiên Chúa thể hiện nơi lòng nhân ái của người cha.

Điều nghịch l‎ý là con người đầy yếu đuối, thấp hèn lại thường chứng tỏ sự hùng mạnh của mình bằng sự kết án, bằng lời chỉ trích anh chị em mình. Con người không những khác Thiên Chúa vì kém quyền năng, đầy yếu đuối nơi bản thân mình, mà còn khác xa Thiên Chúa vì thiếu lòng nhân hậu, kém lòng quảng đại, tha thứ với anh chị em mình. Hãy nên giống Thiên Chúa chứng tỏ sức mạnh của mình khi biết làm chủ bản thân, không nổi nóng với anh chị em mình, nhưng đầy kiên nhẫn.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn